Trả lại tiền đánh cắp sau 20 năm

03/08/2018 08:44 GMT+7

Bà Carlotta Flores, chủ nhà hàng El Charro ở thành phố Tucson (bang Arizona, Mỹ), đã bất ngờ khi nhận được phong bì chứa 1.000 USD cùng lá thư xin lỗi từ một người nặc danh.

Hãng tin UPI ngày 2.8 đưa tin trong thư, người viết xin lỗi bà Flores vì lỡ đánh cắp tiền của bà 20 năm về trước. Chủ nhân lá thư kể cô từng làm phục vụ bàn tại nhà hàng này khi theo học Đại học Arizona năm 1998.
“Một nhân viên khi đó khuyến khích tôi cứ việc “quên” ghi vài món thức uống và bỏ túi số tiền đó và tôi đã làm vậy. May mắn thay, tôi làm phục vụ bàn rất dở, và bà đã sa thải tôi trước khi số tiền bị mất cắp có thể lên đến hàng trăm USD. Tôi luôn thấy xấu hổ về chuyện này”, theo một phần nội dung bức thư.
Người viết mong bà Flores chấp nhận lời xin lỗi của mình cùng số tiền bồi hoàn cộng lãi trong 2 thập niên. Xúc động trước lá thư, bà Flores bày tỏ hy vọng được gặp lại nhân viên cũ để trả lại số tiền trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.