Tôi, em và một tháng tư xưa - Thơ của Từ Kế Tường

29/04/2018 06:00 GMT+7

Tung sấp, ngửa thời gian hai mặt Tôi và em về lại tháng tư Dù lau trắng đã thay mái tóc Mắt chân chim nheo hết xa mờ

Ta trẻ lại đi tìm kỷ niệm

Góc phố dài một bóng cây nghiêng

Dẫu tàn phai của thời dâu biển

Vẫn còn nguyên trên cánh phượng buồn

 

Trong ngơ ngác mắt bầy chim sẻ

Tiếng chân người khua mái ngói rêu

Xin một phút ta ngưng nhịp thở

Áo ai xanh một phía mưa chiều

 

Tôi tìm em trong mùa hoa giấy

Rụng vàng như thảm lá đang bay

Trời tháng tư đốt tàn ngọn lửa

Để tro than vùi dấu hao gầy

 

Ai biết được chia ly mà khóc

Em xa rồi một phía mây trôi

Tôi trở lại tìm trong sương trắng

Mắt ngày xưa như khói ngang trời

 

Từ thuở ấy tháng tư thăm thẳm

Cả màu hoa, trang vở học trò

Tiếng ve chạm tới màu mưa nắng

Chỉ mình tôi thao thức trong mơ

 

Sài Gòn vẫn một thời kỷ niệm

Những hàng cây và những con đường

Nơi một thuở cho người đưa tiễn

Để một người thương vạt áo buông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.