Đêm qua lá rụng - Thơ của Nguyễn Trọng Hoàn

15/04/2018 07:07 GMT+7

Có mỏi không? Sau những chuyến đi dài Biển bớt khát? Gió bớt nồng? Rừng núi nữa... Bầu trời có vơi không? Bao giờ thôi một nửa Giữa chừng này còn nữa những chia xa?

Tháng tư loa kèn vun vút đã rời ga
Dư ảnh vẫn chập chờn thảng thốt
Người tình của anh màu hoa trong buốt
Theo những vui buồn thề thốt cũng bằng không

Biển xanh màu lặng lẽ giữa mùa giông
Lá thổn thức rụng từ nỗi nhớ
Sắp đặt nào cũng thành dang dở
Đành chiều này lững thững dưới cây mơ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.