Tình nguyện viên chạy nhanh như 'siêu anh hùng' hỗ trợ thí sinh quên căn cước

27/06/2023 15:50 GMT+7

Một số thí sinh đã quên căn cước công dân trong thời gian làm thủ tục dự thi, thấy vậy một tình nguyện viên đã chạy nhanh như "siêu anh hùng" để mang vào phòng thi cho thí sinh.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11, TP.HCM), 2 thí sinh nam đã để quên căn cước công dân, đến giờ vào phòng thi làm thủ tục các thí sinh này vẫn đứng bên ngoài chờ phụ huynh mang thẻ dự thi vào. Thấy vậy các tình nguyện đã hướng dẫn hai học sinh này vào phòng thi trước, lấy thông tin để chờ phụ huynh mang thẻ dự thi đến.

Tình nguyện viên chạy nhanh như 'siêu anh hùng' hỗ trợ thí sinh quên căn cước - Ảnh 2.

Thảo Trang có thân hình bé nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, xử lý tình huống nhạy bén

KIM NGỌC NGHIÊN

Khi phụ huynh vừa đến cổng trường, tình nguyện viên Nguyễn Lê Thảo Trang, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã nhanh chóng xin bảo vệ chạy vào khu vực sân trường để đưa căn cước cho thí sinh. Từ cổng trường vào khu vực thi khoảng 600m, nữ tình nguyện viên đã chạy như một "siêu anh hùng" trong những bộ phim viễn tưởng để kịp mang căn cước vào cho thí sinh.

"Thật sự lúc đó em không nghĩ nhiều mà chỉ hành động, lúc em mới chạy vào thì chú bảo vệ cản nhưng khi biết mang căn cước vào hỗ trợ thí sinh thì chú đồng ý. Em chỉ biết chạy như một mũi tên để đến chỗ giám thị nhờ hỗ trợ cho thí sinh. Tuy nhiên phụ huynh của một bạn không nhớ số phòng thi của con nên cũng hơi mất thời gian trong quá trình kiểm tra danh sách", Thảo Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Phương Nguyệt (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), phụ huynh của thí sinh bị quên căn cước công dân cho biết: "Nghe bé gọi về báo quên căn cước công dân mình hơi giật mình một xíu vì tối qua đã dặn dò rất kỹ. Cũng may có các bạn tình nguyện viên hỗ trợ, ngày mai mình sẽ dặn dò cháu chuẩn bị hoàn hảo hơn".

Tình nguyện viên chạy nhanh như 'siêu anh hùng' hỗ trợ thí sinh quên căn cước - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên trấn an tinh thần cho chị Kim Ngân

KIM NGỌC NGHIÊN

Nhà cách điểm thi tới hơn 30 phút chạy xe nên khi nghe con gọi về nói quên căn cước công dân, chị Kim Ngân (Q.Bình Tân, TP.HCM), như "hồn vía lên mây". Đứng trước cổng trường chị Ngân thở dốc, nói lấp vấp nhờ tình nguyện viên hỗ trợ. Do quá hồi hộp nên chị Ngân không nhớ số phòng thi của con mình, may mắn là các tình nguyện viên đã kịp thời hỗ trợ.

"Rất cảm ơn Thảo Trang đã nhanh nhẹn hỗ trợ, cảm ơn các bạn tình nguyện viên rất nhiều. Ngày mai mình sẽ dặn dò con kỹ hơn trước khi vào phòng thi", chị Kim Ngân cho biết.

Tình nguyện viên chạy nhanh như 'siêu anh hùng' hỗ trợ thí sinh quên căn cước - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.