Bữa ăn trưa chớp nhoáng trên vỉa hè

Thảo Phương
Thảo Phương
27/06/2023 14:52 GMT+7

Dưới cái nắng gay gắt, nhiều tình nguyện viên không quản ngại nắng nóng, không có bàn ăn, lấy tán cây làm mái che để ăn vội bữa trưa.

Hộp cơm trưa vội vã bên vỉa hè của các tình nguyện viên  - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên ăn vội hộp cơm để nhanh chóng hỗ trợ thí sinh

THẢO PHƯƠNG

Để công tác hỗ trợ thí sinh diễn ra một cách tươm tất và chỉn chu, nhiều tình nguyện viên đã có mặt tại điểm trường từ sớm để tham gia chuẩn bị. Khi mọi thứ đâu vào đấy, lúc đó các bạn trẻ mới tranh thủ ăn vội hộp cơm để chuẩn bị hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh.‏

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.Thủ Đức, TP.HCM), phóng viên bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ áo xanh ngồi tạm bên lề đường phía trước cổng trường để ăn vội hộp cơm trưa. 

Hộp cơm trưa vội vã bên vỉa hè của các tình nguyện viên  - Ảnh 2.

Những hộp cơm trưa "tiếp sức" cho các bạn trẻ áo xanh

THẢO PHƯƠNG

‏Vừa ăn xong hộp cơm trưa, lại tất bật dọn dẹp để chuẩn bị hỗ trợ thí sinh, Võ Văn Đương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, chia sẻ: "Việc phải ngồi ăn trưa ngoài vỉa hè mình không thấy khó khăn hay bất tiện gì cả. Việc đi tham gia các hoạt động tình nguyện mà có cơm ăn là vui lắm rồi. Hơn nữa, mình còn góp phần động viên, hỗ trợ tinh thần cho các bạn thí sinh nên thỉnh thoảng ăn uống kiểu này cũng bình thường".

Hộp cơm trưa vội vã bên vỉa hè của các tình nguyện viên  - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên tận dụng bóng mát, ngồi ngoài vỉa hè để ăn cơm trưa

THẢO PHƯƠNG

‏Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cầm hộp cơm ăn ngoài đường, Trần Lê Trung Hiếu, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, cho biết: "Tụi mình đi từ sáng lên trường để chuẩn bị những khâu cuối cùng rồi di chuyển qua điểm thi. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì giờ mới được ăn cơm trưa nhưng cũng tranh thủ ăn nhanh. Đây sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với mình. Mặc dù hơi mệt và bất tiện một chút nhưng được ăn chung với mọi người mình thấy vui lắm, bao nhiêu cái mệt tan biến hết".

Đây là lần đầu tiên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi nên Nguyễn Lê Tùng Chi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật rất hào hứng dù phải ăn trưa trong một điều kiện khá bất tiện. "Năm ngoài mình là người ở trong phòng thi còn năm nay được đứng đây hỗ trợ các bạn thí sinh mình cảm thấy rất may mắn. Vì vậy, có nắng nóng một chút, hơi bất tiện một chút nhưng không đáng kể", Chi chia sẻ.

Hộp cơm trưa vội vã bên vỉa hè của các tình nguyện viên  - Ảnh 5.

THẢO PHƯƠNG

‏Đây là những hộp cơm do chính tay các tình nguyện viên trong ban hậu cần chuẩn bị. Là một thành viên của ban hậu cần, Nguyễn Trần Thanh Thủy, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, kể: "Tụi mình có mặt từ 8 giờ sáng để tham gia nấu cơm trưa mang tới các điểm trường cho các tình nguyện viên. Mặc dù hơi mệt nhưng không sao, miễn mọi người vui là được. Mình rất tự hào và hạnh phúc vì được góp một phần nhỏ giúp các bạn thí sinh tự tin vượt qua kỳ thi".‏


Bữa ăn trưa chớp nhoáng trên vỉa hè - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.