Tin con làm được: 'Hành trình dài lắm, thôi thì bán nhà để lo cho con' (kỳ 3)

Tin con làm được: 'Hành trình dài lắm, thôi thì bán nhà để lo cho con' (kỳ 3)

07/04/2024 08:39 GMT+7

Bán nhà từ Long An lên TP.HCM, vợ chồng chị Trương Thị Ngọc Huệ đã đồng hành cùng con vượt qua chứng rối loạn phổ tự kỷ suốt 5 năm qua.

Mùng 6 tết, năm 2018, chị Trương Thị Ngọc Huệ bắt xe đò cùng đứa con trai đầu lòng là Minh Huy từ Long An lên TP.HCM thăm khám. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán Minh Huy mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Tin con làm được: 'Hành trình dài lắm, thôi thì bán nhà để lo cho con' (kỳ 3)- Ảnh 1.

Luôn kiên nhẫn bên con là cách mà chị Ngọc Huệ đồng hành cùng con suốt 5 năm qua.

SẦM ÁNH

Tin con làm được: "Hành trình dài lắm, thôi thì bán nhà để lo cho con" (kỳ 3)

Hai tháng trôi qua, rồi nửa năm qua đi, chị Huệ quyết định cùng chồng phải lựa chọn quyết định hết sức khó khăn: bán nhà ở quê lên TP.HCM sinh sống. Theo thời gian cũng đã được 5 năm, hai vợ chồng chị luôn đồng hành cùng con vượt qua rào cản của chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Tin con làm được: 'Hành trình dài lắm, thôi thì bán nhà để lo cho con' (kỳ 3)- Ảnh 2.

Với một bài thơ từ 16 – 20 câu, Minh Huy sẽ học thuộc trong một buổi tối.

SẦM ÁNH

Trải qua một khoảng thời gian dài được can thiệp sớm vào lúc 2 tuổi rưỡi, Minh Huy đã có những tiến bộ nhất định như: em có năng khiếu học tiếng Anh, trí nhớ tốt, đọc thuộc thơ nhanh chóng.

Tin con làm được: 'Hành trình dài lắm, thôi thì bán nhà để lo cho con' (kỳ 3)- Ảnh 3.

Đến giờ, Minh Huy đã biết quan tâm và dành tình yêu thương cho cha mẹ mình.

SẦM ÁNH

Tin con làm được: 'Hành trình dài lắm, thôi thì bán nhà để lo cho con' (kỳ 3)- Ảnh 4.

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.