Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

10/09/2013 03:00 GMT+7

Kết quả cuộc bầu cử nghị viện ở Úc vừa qua không nằm ngoài dự đoán. Liên minh của đảng Bảo thủ với một số đảng nhỏ khác do ông Tony Abbott lãnh đạo đã hạ bệ Công đảng và Thủ tướng Kevin Rudd.

Sau 6 năm ở phe đối lập, đảng Bảo thủ trở lại cầm quyền và ông Abbott trở thành thủ tướng thứ ba của Úc trong 3 năm qua.

Kết quả bầu cử này không bị chi phối bởi tình hình kinh tế vì kinh tế Úc vẫn đang tăng trưởng năng động. Ông Abbott không được cử tri mến mộ bằng ông Rudd. Cương lĩnh tranh cử của ông về cơ bản cũng không khác biệt nhiều so với Công đảng ngoài cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhằm vào khối lượng khí thải CO2 và sẽ cứng rắn hơn trong vấn đề người tị nạn. Nhưng ông Abbott và đảng Bảo thủ đã thắng bởi cử tri dùng lá phiếu để trừng phạt Công đảng.

Thật ra, Công đảng không chủ trương áp dụng loại thuế khí thải nhưng vì phải nhượng bộ đảng Xanh để tiếp tục cầm quyền sau cuộc bầu cử năm 2010 nên đã đi ngược cam kết trước đó. Chẳng phải có câu “Một sự bất tín, vạn sự bất tin” hay sao? Thêm vào đó, loại thuế này nhằm vào các hãng khai khoáng và năng lượng khiến giá năng lượng tăng và dân chúng chịu tác động trực tiếp nên không hài lòng. Nguyên nhân thất bại của Công đảng còn là sự rạn nứt và tranh giành quyền lực trong đảng khi bà Julia Gillard và ông Rudd liên tiếp hạ bệ nhau trong các cuộc bỏ phiếu nội bộ. Công đảng đã phải trả giá đắt cho việc để bị phân hóa đến như thế, mất dần địa lợi và nhân hòa rồi giờ mất luôn cả thiên thời.

Thảo Nguyên

>> Úc sắp có thủ tướng mới
>> Thủ tướng Úc trước nguy cơ mất ghế
>> Úc sẽ tập trung hải quân lên phía bắc

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.