Xin tiền mua ma túy không được, con đánh gãy tay mẹ

22/12/2015 14:31 GMT+7

Hồ Văn Thưn (23 tuổi) xin tiền đi mua ma túy nhưng bà mẹ cương quyết không đưa tiền. Tức giận, Thưn đánh mẹ đến mức bà phải nhập viện với cánh tay gãy làm 3 khúc, vết thương trên đầu phải khâu 7 mũi.

Hồ Văn Thưn (23 tuổi) xin tiền đi mua ma túy nhưng bà mẹ cương quyết không đưa tiền. Tức giận, Thưn đánh mẹ đến mức bà phải nhập viện với cánh tay gãy làm 3 khúc, vết thương trên đầu phải khâu 7 mũi.

Bà Thưn đang được điệu trị tại BV đa khoa tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Nguyễn PhúcBà Thưn đang được điệu trị tại BV đa khoa tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Nguyễn Phúc
Tiếp xúc với bà Hồ Thị Giang (trú thôn Cu Dưn, xã Hướng Lộc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị sáng 22.12, PV Thanh Niên nhận thấy bà Giang vẫn còn chưa hết hốt hoảng.
Bà Giang kể, khuya 16.12, Hồ Văn Thưn (con trai bà Giang) xông vào nhà xin tiền để đi mua ma túy nhưng bà cương quyết không cho. Tức giận, Thưn dùng gậy đánh vào đầu, tay, chân của bà Giang. 
Bà Giang đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu với cánh tay trái gãy làm 3 khúc, trên đầu có nhiều vết thương phải khâu 7 mũi.
Cũng theo bà Giang, Thưn không học hành, không lo làm ăn, chỉ chăm chăm bán gà, bán dê trong nhà để mua ma túy. Việc Thưn nghiện trong nhà ai cũng biết nhưng không dám làm gì vì sợ Thưn đánh. Gia đình bà Giang đã gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng bắt giam hoặc có biện pháp cải tạo Thưn. Nhưng cơ quan chức năng chưa kịp can thiệp thì đã xảy ra câu chuyện đau lòng trên.
Công an huyện Hướng Hóa đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.