Cha ruột dùng súng tự chế 'xử' nghịch tử

11/10/2015 07:02 GMT+7

Chiều 10.10, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết bệnh nhân Hoàng Văn Đoàn (ở xã Ea Bar, H.Sông Hinh) đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, thở bằng ô xy máy và sẽ chuyển vào một bệnh viện lớn ở TP.HCM để phẫu thuật lấy viên đạn nằm trong người. Hiện người nhà của bệnh nhân Đoàn chưa đến nên bệnh viện chưa thể làm thủ tục chuyển viện.

Chiều 10.10, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết bệnh nhân Hoàng Văn Đoàn (ở xã Ea Bar, H.Sông Hinh) đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, thở bằng ô xy máy và sẽ chuyển vào một bệnh viện lớn ở TP.HCM để phẫu thuật lấy viên đạn nằm trong người. Hiện người nhà của bệnh nhân Đoàn chưa đến nên bệnh viện chưa thể làm thủ tục chuyển viện.

Trong khi đó, ông Ksor Héc, Chủ tịch UBND xã Ea Bar, cho biết chiều 9.10 ông Hoàng Văn Rộng (cha ruột của Đoàn) đã dùng súng tự chế bắn 2 phát vào người Đoàn. Hàng xóm đưa Đoàn đến Bệnh viện đa khoa H.Sông Hinh cấp cứu. Sau đó, Đoàn được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.
Theo ông Héc, Đoàn là người nghiện, mới từ quê lên H.Sông Hinh sinh sống với cha. Đoàn rất ngỗ nghịch ngang bướng, nhiều lần đánh lại cha ruột. Vì quá tức giận nên ông Rộng đã dùng súng tự chế bắn con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.