Sới bạc tràn xuống đường

27/01/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Năm mới, các tụ điểm bài bạc lại mọc lên như nấm sau mưa. Kín có, hở có… nhưng nói chung chuyện đỏ đen đầu năm đã trở thành một căn bệnh trầm kha khó chữa.

(TNO) Năm mới, các tụ điểm bài bạc lại mọc lên như nấm sau mưa. Kín có, hở có… nhưng nói chung chuyện đỏ đen đầu năm đã trở thành một căn bệnh trầm kha khó chữa.

Tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), thời tiết ngày 27.1 (mùng 5 tết) nắng ráo, rất “thuận lợi” cho các sòng “tôm cua bầu cá” mở ra hoạt động công khai ngoài trời bởi đây là trò đỏ đen đơn giản, nhanh gọn nhất.

Dọc trên các tuyến đường lớn của thành phố như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 9… nhiều “sòng bạc” lộ thiên mọc lên thu hút nhiều con bạc.

Trước chợ Đông Hà, xuất hiện một số “bà chủ” bày “đồ nghề” là tấm giấy vẽ hình “tôm cua” và chén dĩa, mời gọi khách qua đường ghé lại.

Nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là khu vực vỉa hè đoạn giao nhau giữa đường quốc lộ 9 và Hùng Vương.

Đây là vị trí nằm sát cột đèn xanh đèn đỏ và đối diện Trung tâm văn hóa của tỉnh nhưng hoạt động bài bạc này vẫn diễn ra rôm rả.

Theo quan sát của chúng tôi, tại khoảng đất chỉ dăm mét vuông có tới 5 bàn “tôm cua”. Người "làm cái" liên tục xóc dĩa trong khi người chơi cũng nhanh tay đặt tiền. Mức đặt đủ loại, từ 2.000 đồng cho đến 200 ngàn đồng, 500 ngàn đồng, tùy thích.

Điều đáng nói, trong “sới bạc” này ngoài những tay chơi đang “say máu” là người lớn còn xuất hiện nhiều trẻ em.

“Sáng giờ em thua mất 300 ngàn đồng rồi, giờ phải chơi tiếp để gỡ…” - một học sinh chừng lớp 6, lớp 7 cho biết.

Cũng tại đây, xuất hiện một số kẻ mặt mày dữ tợn dù không chơi nhưng lại đứng lảng vảng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các đối tượng này là những kẻ bảo kê nhằm “phản ứng nhanh” khi có biến; một số kẻ là con nghiện vật vờ xem ai thắng để trờ tới “xin đểu”…

 
Các sòng “tôm cua” mở ngay trên vỉa hè đường Hùng Vương (TP.Đông Hà, Quảng Trị)


Vứt xe máy giữa lòng đường và mải mê đỏ đen 


Người lớn “say máu” đỏ đen


Và trẻ con cũng “nhiệt tình” tham gia 

 


Có người còn bế cả con nhỏ đi theo để chơi “tôm cua”

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Tản mạn về kiếp đỏ đen
>> Triệt phá ổ cờ bạc, bắt 23 đối tượng
>> Sòng bài trong khách sạn
>> “Thiêu thân” ở sòng bài Campuchia
>> Gán nợ con gái ở sòng bạc Campuchia
>> Nỗi tủi nhục của bé gái bị cha “gán nợ” cho sòng bạc Campuchia
>> Phá ổ bạc, tạm giữ 15 người
>> Tuyến án tử hình kẻ mê cờ bạc giết vợ
>> Cấm trò chơi mang hình thức cờ bạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.