Bị chém trọng thương, ông già 65 tuổi vẫn quyết truy bắt cướp

Công Nguyên
Công Nguyên
23/02/2018 05:00 GMT+7

Vụ việc xảy ra sáng qua trên đường Nhiêu Tứ, Q.Phú Nhuận (TP.HCM). “Ông già gân” là Nguyễn Đình Phước (tên thường gọi 5 Điệp), ngụ đường Phan Xích Long, P.1, Q.Phú Nhuận.

Sáng 22.2, trên đường Trần Kế Xương (P.7, Q.Phú Nhuận), một tên cướp đi xe máy áp sát giật điện thoại của cô gái đi bộ, rồi bỏ chạy và tông vào người đi đường. Tên cướp buông xe, chạy bộ thoát thân. Người dân hai bên đường tri hô nhưng không ai đuổi theo truy bắt. Đúng lúc này, ông 5 Điệp đi ngang qua phát hiện vụ việc liền tăng ga đuổi theo tên cướp.
Nén đau diệt cái xấu
Truy đuổi qua nhiều con đường, đến trước nhà 24A1 Nhiêu Tứ (P.7, Q.Phú Nhuận), ông tông thẳng xe máy vào người khiến tên cướp ngã ra đường. Ông 5 Điệp bỏ xe, lao vào định bắt giữ thì tên cướp rút dao chém 1 nhát trúng tay trái. Bất chấp vết thương chảy nhiều máu, ông tiếp tục tri hô và đuổi theo tên cướp hơn 30 phút nữa, dồn hắn vào hẻm cụt. Với sự hỗ trợ người dân, Công an P.7, ông 5 Điệp khống chế, bắt được tên cướp. Lúc này, người dân thấy máu ra nhiều nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện cấp cứu và được khâu 5 mũi.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên tại bệnh viện, ông khẳng khái: “Từ xưa giờ tôi rất ghét mấy thằng trộm, cướp giật nên gặp là tôi nhất quyết phải truy đuổi, bắt bằng được”.
Bị chém trọng thương, ông già 65 tuổi vẫn quyết truy bắt cướp1
Tên cướp bị ông 5 Điệp bắt
Sau khi băng bó vết thương, nằm nghỉ một lát tại bệnh viện, ông 5 Điệp cùng PV Thanh Niên trở lại hiện trường vụ truy bắt tên cướp. Thấy ông, nhiều người dân tập trung lại hỏi thăm sức khỏe và vết thương. Khi biết ông đã 65 tuổi, bà Lan, một người chứng kiến việc truy bắt, cảm kích: “Ông ấy gần 70 tuổi mà vẫn còn dẻo dai, bất chấp nguy hiểm đuổi bắt cướp khiến chúng tôi đều kính phục”.
Khắc tinh của cướp
Ông 5 Điệp thời trẻ làm nghề lái xe, về già đi giao bánh mì cho một lò tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh). Ông đã rất nhiều lần truy đuổi, bắt cướp và được UBND quận Tân Bình, Bình Thạnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Điển hình, khoảng tháng 4.2017, trên đường đi giao bánh mì đến đường Phan Đăng Lưu (P.3, Q.Bình Thạnh), ông phát hiện một người tay ôm laptop, tay cầm con dao chạy bộ từ trong hẻm ra, phía sau có một phụ nữ chạy theo hô cướp. Lập tức, ông truy đuổi tên cướp qua nhiều tuyến đường. Khi bị gí vào đường cùng, tên cướp vung dao đe dọa nhưng ông nhanh chóng khống chế, bắt giao công an. Tháng 12.2011, trên đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình), phát hiện tên cướp giật dây chuyền của một cô gái, ông liền truy đuổi, tông thẳng xe máy vào xe tên cướp khiến cả hai ngã ra đường. Tên cướp bỏ chạy bộ vào hẻm cụt, lấy dao cứa vào tay chảy máu rồi nói lớn: “Tao bị nhiễm HIV, ông già vào đây tao đâm nát bụng”. Thế nhưng, ông vẫn bình tĩnh khống chế, bắt tên cướp giao Công an Q.Tân Bình.
Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp (vợ ông 5 Điệp) chia sẻ: “Từ xưa giờ ổng có cái máu bắt cướp. Tôi khuyên ổng già rồi, truy bắt thế nguy hiểm lắm, nhưng ông không nghe. Ra đường, nhận diện được cướp là ổng quên hết mọi việc và đi theo dõi để bắt bằng được. Có nhiều lần đang chở tôi đi công việc mà ổng truy đuổi, lao xe vào tên cướp khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài”. Nghe vợ nói vậy, ông cười hiền: “Tôi gần 70 tuổi nên chả sợ chết nữa. Gặp bọn cướp giật, trộm cắp, buôn ma túy là tôi chơi nó liền”.
Theo Công an P.7 (Q.Phú Nhuận), tên cướp ông 5 Điệp bắt sáng 22.2 là Nguyễn Đồng Hoài Bảo (24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Công an thu giữ một con dao, một xe máy BS 70D1-187.49 (phương tiện gây án) và ĐTDĐ (tang vật vụ án). Công an P.7 đang hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển lên Công an Q.Phú Nhuận tiếp tục điều tra hành vi cướp giật tài sản. Ngay trong chiều 22.2, Công an P.7 phối hợp UBND P.7 đến nhà thăm hỏi, động viên ông 5 Điệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.