Theo bước chân tình nguyện: Lớp học đặc biệt của chàng trai Giẻ Triêng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/07/2023 07:00 GMT+7

Dù bị dị tật bẩm sinh, nhưng với mong muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa, chàng trai trẻ người dân tộc Giẻ Triêng đã tự đứng ra mở lớp dạy tiếng Anh và tin học miễn phí.

NHỮNG HỌC SINH ĐẶC BIỆT

Hiên Công (22 tuổi, ở thôn Đắc Tà Vâng, xã Đắc Tôi, H.Nam Giang, Quảng Nam) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có đến 9 anh chị em. Ngay từ khi ra đời, Công đã không may bị gù lưng bẩm sinh. "Cuộc đời này không lấy hết của ai bao giờ. Ông trời lấy đi của bạn cái này rồi sẽ bù đắp lại cho bạn thứ khác. Vì vậy nên bản thân dù lành lặn hay không mình cũng phải đón nhận nó để cố gắng nhiều hơn", Công tâm sự.

Theo bước chân tình nguyện: Lớp học đặc biệt của chàng trai Giẻ Triêng   - Ảnh 1.

Hiên Công, chàng trai khuyết tật mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh vùng cao

Nam Thịnh

Tuổi thơ của Công gắn liền với nương rẫy. Chứng kiến những khó khăn của bố mẹ, Công luôn ra sức học tập. Năm 2019, chàng trai người đồng bào Giẻ Triêng đã thi đậu vào ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Quảng Nam. Mới đây, Công đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.

Trong thời gian chờ nộp hồ sơ để đi làm, Công mở lớp tiếng Anh và tin học miễn phí. Đến với lớp học của Công, không chỉ có các em học sinh bậc tiểu học, THCS mà còn có những học viên rất đặc biệt, đó là các cán bộ, viên chức làm việc trên địa bàn xã.

"Dù bị tàn tật nhưng bản thân mình vẫn muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa cho cộng đồng. Mình chọn mở lớp học miễn phí là vì so với các bạn ở đồng bằng, các em ở đây gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình đi tìm con chữ. Mình muốn truyền đạt lại những kiến thức được học cho các em đồng bào của mình", chàng trai chỉ cao 1,4 m, nặng chưa tới 40 kg, tâm sự.

Lớp học tiếng Anh diễn ra vào sáng thứ hai và thứ tư hằng tuần với khoảng 20 học viên. Riêng lớp tin học thì tuần 3 buổi (tối thứ hai, tư, sáu) với khoảng 15 học viên, chủ yếu là các cán bộ, công nhân viên chức muốn nâng cao kỹ năng tin học văn phòng.

LÀM VIỆC NHỎ BÉ BẰNG TÌNH YÊU VĨ ĐẠI

Khi đến lớp tiếng Anh, học viên được nghe những câu chuyện về nghị lực sống của nhiều người trên thế giới đã vượt qua bạo bệnh, khiếm khuyết, để sống không chỉ cho riêng mình mà còn giúp ích cho xã hội. Chính điều này đã khiến các em nhỏ cũng như nhiều người có cái nhìn rất khác về Công và càng yêu quý chàng trai này hơn. "Chúng ta không làm được những điều vĩ đại thì có thể làm những việc nhỏ bé bằng một tình yêu vĩ đại", Công nói.

Dù bị tàn tật nhưng bản thân mình vẫn muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa cho cộng đồng. Mình chọn mở lớp học miễn phí là vì so với các bạn ở đồng bằng, các em ở đây gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình đi tìm con chữ. Mình muốn truyền đạt lại những kiến thức được học cho các em đồng bào của mình.

Hiên Công

Được học từ Công các kiến thức về tiếng Anh, Alăng Thị Thảo My (15 tuổi, ở thôn Đắc Rích, xã Đắc Tôi) chia sẻ: "Sau khi tham gia lớp học tiếng Anh của thầy Công, kiến thức của em được tăng thêm rất nhiều. Thầy dạy dễ hiểu, còn có hình ảnh minh họa nên tụi em tiếp thu bài rất nhanh".

Anh Alăng Luật (ở thôn Đắc Rích) cho biết do kỹ năng tin học văn phòng còn yếu nên khi hay tin Công mở lớp dạy miễn phí, anh liền đăng ký tham gia. "Dù mới học được khoảng 5 buổi nhưng kỹ năng tin học của mình được cải thiện rõ rệt, nhiều chương trình đã có thể sử dụng thành thạo. Đặc biệt hơn, mình lại học được bài học từ một người đã vượt qua bất hạnh của cuộc đời. Tham gia lớp học của Công, mình mới thấy được nghị lực phi thường của chàng trai này", anh Luật nói.

Anh Bùi Thế Anh, Bí thư Huyện đoàn Nam Giang, cũng bày tỏ sự khâm phục về nghị lực của Hiên Công. Công đã cho thấy khát vọng vượt lên số phận để làm việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Hiên Công cũng là 1 trong 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giàu nghị lực, đạt nhiều thành tích và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, được vinh danh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022.

"Hiên Công là một đoàn viên tiêu biểu. Em đã vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật bẩm sinh để nỗ lực học tập và rèn luyện. Việc ra trường với tấm bằng xuất sắc đã minh chứng rất rõ khát vọng vượt núi để thay đổi số phận của chàng trai người đồng bào Giẻ Triêng này", anh Thế Anh nhìn nhận.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.