Theo bước chân tình nguyện: Góp sức trẻ xây nhà cho học sinh nghèo

06/07/2023 06:56 GMT+7

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, thanh niên tình nguyện tỉnh Hậu Giang "vượt nắng thắng mưa" xây nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh khó khăn…

Những căn nhà Khăn quàng đỏ do Đoàn Thanh niên trao tặng không chỉ có ý nghĩa với học sinh nghèo mà còn tiếp thêm động lực để phụ huynh cho con em học hành đến nơi đến chốn.

Động lực để đến trường

Trong căn nhà Khăn quàng đỏ, bà Phạm Thị Hường (52 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang) hạnh phúc nhìn người con trai Nguyễn Thanh Toàn mải mê tập viết, đánh vần. Toàn chuẩn bị lên lớp 2 Trường tiểu học Phú Hữu 1 nên em tranh thủ rèn luyện bài vở trong hè. Chia sẻ về góc học tập mới của con, bà Hường bồi hồi: "Nếu không có căn nhà này, con tôi chắc phải tạm nghỉ học vài năm. Căn nhà cũ mưa xuống là dột nát. Có hôm con đang ngủ phải bật dậy để chạy mưa, sáng đành xin nghỉ học. Nhiều lúc mưa ập tới không kịp trở tay, tập sách ướt hết".

Theo bước chân tình nguyện: Góp sức trẻ xây nhà cho học sinh nghèo - Ảnh 1.

Thanh niên tình nguyện Xã đoàn Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang phụ xây nhà cho học sinh Nguyễn Minh Hi Thi

Vợ chồng bà Hường đều không biết chữ nên rất mong đứa con duy nhất của mình được đi học. Bà Hường là người khuyết tật, 2 chân không đi lại được nên chỉ làm một số việc nội trợ. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào nghề phụ hồ của chồng. Thu nhập chỉ đủ trang trải bữa ăn hằng ngày nên ước mơ có mái ấm đàng hoàng với 2 vợ chồng là rất xa vời.

"Cuối năm 2022, Xã đoàn Phú Hữu nhiều lần đến động viên, xác minh rồi tặng 50 triệu đồng xây nhà Khăn quàng đỏ. Lúc đó, vợ chồng tôi mừng rớt nước mắt và không biết nói sao để bày tỏ hết lòng biết ơn. Sự quan tâm, nâng đỡ này tiếp thêm cho vợ chồng tôi rất nhiều động lực để cho con học tiếp", bà Hường xúc động kể.

Tương tự bà Hường, căn nhà Khăn quàng đỏ do Xã đoàn Phú Hữu trao tặng cho 2 người con của chị Kim Thị Ánh (30 tuổi, ngụ ấp Phú Lộc) đang mang lại sự thay đổi tích cực cho cả gia đình. Trước đây, nhà chị Ánh cất bằng gỗ cau, lợp lá, mưa gió từng đánh sập 2 lần. Mỗi lần hư hỏng, vợ chồng chị chỉ đủ điều kiện sửa sang tạm bợ nên cả nhà luôn sống trong nỗi lo lắng thấp thỏm.

"Nhà không có đất sản xuất, tôi chạy xe ôm và giăng lưới, chồng thì đi làm hồ rày đây mai đó nên thường xuyên xa nhà. Căn nhà Khăn quàng đỏ giúp chúng tôi yên tâm đi làm khi 2 con ở nhà học tập, từ đó thu nhập cũng đỡ hơn. Tôi rất quý trọng món quà này vì nó thiết thực, có ý nghĩa lâu dài", chị Ánh bày tỏ.

Theo bước chân tình nguyện: Góp sức trẻ xây nhà cho học sinh nghèo - Ảnh 2.

Các bạn trẻ Xã đoàn Phú Hữu giúp gia đình khiêng đồ đạc vào nhà Khăn quàng đỏ khi xây xong

Đoàn viên, thanh niên hết lòng hỗ trợ

Tạm gác công việc ở vườn sầu riêng để phụ làm nhà, anh Nguyễn Văn Hiền (36 tuổi, ngụ ấp Phú Trí B) hồ hởi cho biết Xã đoàn Phú Hữu thường thông báo trước khoảng 5 - 7 ngày để các đoàn viên, thanh niên địa phương tranh thủ sắp xếp thời gian. Trong đội tình nguyện cũng có những thành viên thỉnh thoảng đi làm phụ hồ nên có chút kỹ năng về tô hồ, sơn tường.

"Trong lúc làm việc, tôi cảm nhận rõ niềm vui của các em nhỏ và phụ huynh. Họ thường xuyên ra vào nhìn ngắm, phấn khởi vì sắp có nhà mới. Điều đó càng khiến mọi người có thêm động lực, vất vả là có nhưng thấy vui", anh Hiền bày tỏ.

Học đến lớp 10 thì đứt gánh giữa đường, anh Trần Văn Tiển (22 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi A) hiểu được phần nào nỗi lòng của các em nhỏ muốn đến trường nhưng thiếu thốn điều kiện. Vì vậy, khi Xã đoàn Phú Hữu kêu gọi tình nguyện viên phụ xây nhà Khăn quàng đỏ, anh Tiển xông xáo tham gia ngay. Anh Tiển bộc bạch: "Không có tay nghề nên tôi phụ trách trộn hồ, khiêng gạch, làm việc lặt vặt cho thợ chính. Tôi rất mong căn nhà của các em nhanh chóng được hoàn thành để có chỗ yên tâm học tập. Không hiểu sao ngày bàn giao nhà cho các em mà tâm trạng tôi cũng háo hức, vui sướng như là nhà của mình vậy".

Theo bước chân tình nguyện: Góp sức trẻ xây nhà cho học sinh nghèo - Ảnh 3.

Các đoàn viên, thanh niên có “tay nghề” phụ thợ chính xây tường nhà

THANH DUY

Chứng kiến đội tình nguyện góp sức cả lúc phụ hồ và giúp gia đình khiêng đồ đạc vào nhà khi xây xong, ông Nguyễn Văn Việt (69 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi, thợ hồ) nhận xét các bạn trẻ rất nhiệt tình, nhờ họ mà ngày công giảm, gia chủ tiết kiệm được chi phí thuê thợ rất đáng kể. "Nhiều lúc tôi thấy họ còn vất vả hơn cả thợ chính, chạy tới chạy lui để tiếp hồ dưới thời tiết nắng nóng. Mồ hôi làm áo họ ướt sũng vậy mà lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười", ông Việt chia sẻ.

Anh Lâm Văn Thắm, Bí thư Xã đoàn Phú Hữu, cho biết Xã đoàn đang khởi công xây dựng thêm căn nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Minh Hi Thi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Ngô Hữu Thạnh 1. Trước lễ khởi công, các đoàn viên, thanh niên địa phương đã đến hỗ trợ gia đình dỡ nhà, di dời các vật dụng sinh hoạt và dọn dẹp vệ sinh xung quanh.

Những em học sinh mồ côi cha, có người thân cao tuổi hoặc trong nhà thiếu nhân công nam thì Xã đoàn dành 1 - 2 ngày phụ trộn hồ, tiếp thợ xây. "Mặc dù thanh niên nông thôn bận việc mưu sinh nhưng ai cũng muốn giúp sức để công trình nhanh chóng hoàn thành. Đến ngày làm lễ bàn giao, chúng tôi vận động và đóng góp để mua vật dụng trong gia đình, như: nồi cơm điện, bàn học, cặp sách… tặng các em", anh Thắm nói.

Theo anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Tỉnh đoàn Hậu Giang đề ra chỉ tiêu xây mới ít nhất 10 nhà Khăn quàng đỏ, nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa. Điểm thuận lợi khi triển khai xây công trình là được nhiều đoàn viên, thanh niên hết lòng hỗ trợ. Nhờ sự chung tay này, việc xây nhà thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

"Qua việc đồng hành xây dựng nhà, tuổi trẻ Hậu Giang mong các em học sinh có điều kiện đến trường tốt hơn, chăm chỉ rèn luyện để sau này có tương lai xán lạn. Chúng tôi cũng hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm động lực cho phụ huynh để họ không bao giờ ngừng nỗ lực trong việc cho con cái học hành đến nơi đến chốn", anh Lộc tâm sự. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.