Theo bước chân tình nguyện: Dầm mưa, dãi nắng nâng cấp những tuyến hẻm

25/07/2022 06:03 GMT+7

Những ngày này ở TP.HCM thời tiết mưa nắng thất thường nhưng không ngăn được sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh. Họ không ngại đội nắng, dầm mưa để nâng cấp những tuyến hẻm đang xuống cấp được khang trang, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Mồ hôi trên những tuyến hẻm

Giữa trưa nắng gắt của những ngày hè, trên tuyến hẻm ở tổ 11, ấp 3, xã Hiệp Phước (H.Nhà Bè, TP.HCM), màu áo xanh tình nguyện vẫn hăng say mỗi người một việc để thi công nâng cấp tuyến hẻm đã xuống cấp nhiều năm nay.

Đã hơn 11 giờ trưa, ngấm mệt với cái nắng, nhóm sinh viên (SV) đội hình thợ xây thấy nhóm SV chuyên chở hồ vẫn tiếp tục vận chuyển những xe rùa đầy hồ, liền nói đùa với nhau: “Đội trộn hồ không tính cho tụi mình nghỉ trưa à?”. Nói rồi họ nhìn nhau cười rất tươi và lại tiếp tục làm, bởi với họ, mong muốn lớn nhất là con đường nhanh chóng được hoàn thành.

Sinh viên tình nguyện không ngại mưa nắng nâng cấp các tuyến hẻm xuống cấp cho người dân

Nữ Vương

Những giọt mồ hôi dường như đã thấm ướt chiếc khăn rằn quấn quanh cổ, Nguyễn Trúc Lâm, SV Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.HCM), chia sẻ: “Ngày mà tụi mình mới xuống đây để nhận nâng cấp tuyến hẻm này, lúc đó tụi mình có vài người đứng sát mép đường mà một chiếc xe gắn máy đi ra bị kẹt lại. Nhìn thấy thế chúng mình liền thôi thúc quyết tâm phải làm thật nhanh để con đường này rộng ra và dễ đi lại hơn cho người dân”.

Dẫu đã thấm mệt nhưng các SV vẫn vừa làm vừa pha trò để tiếp thêm năng lượng quên đi cái nắng gay gắt giữa trưa. Nguyễn Phạm Tâm Trường nói: “Thấy người dân ở đây ai cũng cảm động và biết ơn khi tụi mình giúp họ nâng cấp lại tuyến hẻm, mình càng thấy hạnh phúc và có động lực hơn nữa. Trước đây, ở quê cũng có con đường trước nhà xuống cấp mà trời mưa là ngập, phải lội cực lắm, nên mình hiểu cảm giác của người dân ở đây và chỉ muốn nhanh chóng giúp mọi người có đường mới để đi”.

Trần Bảo Linh Dương, đoàn viên xã Đoàn Hiệp Phước, được giao phụ trách tuyến hẻm này, cho biết hẻm có chiều dài 250 m, hiện trạng trước thi công là mặt đường sụt lún, có chỗ hư nặng và bị ngập nước khi triều cường lên cao. Vì thế ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân, và rất nguy hiểm cho trẻ em khi qua lại tuyến đường này.

Tham gia thi công nâng cấp tuyến hẻm còn có SV tình nguyện Malaysia, các bạn cũng không ngại nắng, ngại mưa, dốc hết sức mình hoàn thành tuyến hẻm. Bạn Ahmad Faiz Yazid bày tỏ: “Lần đầu tiên đến Việt Nam, được trải nghiệm làm đường như thế này rất là đặc biệt với tụi mình, vì ở Malaysia có công nhân làm đường nên những công việc như thế này là rất hiếm. Tụi mình cũng thấy nắng và khó khăn nhưng tinh thần của tình nguyện viên Việt Nam rất hăng say, rồi người dân xung quanh thì rất tình cảm, hỗ trợ nhiệt tình, nên mình tin chắc chắn con đường sẽ xong sớm. Tụi mình rất vui khi được góp sức giúp đỡ cộng đồng với tư cách là công dân tình nguyện toàn cầu”.

Cứ đến hè lại trông SV tình nguyện về

Thấy đội hình SV tình nguyện về thi công nâng cấp tuyến hẻm, người dân rất vui nên người thì mang cho nước, người mua bánh mì, trà sữa đến tiếp năng lượng cho tình nguyện viên.

Hôm chúng tôi đến, trong một buổi sáng, cô Nguyễn Thị Thôi (người dân tổ 11, ấp 3, xã Hiệp Phước) cứ liên tục ra kiểm tra bình trà đá đặt trước nhà, xem có vơi để còn châm nước vào.

Cô Thôi nói: “Thấy các cháu về làm đường, chúng tôi mừng lắm vì từ nay tuyến hẻm này được nâng lên. Chứ ở đây trời mưa đi lại khó khăn lắm do đường xuống cấp mà còn bị ngập. Ai nấy cũng muốn có đường đi cho thuận tiện mà dễ gì chúng tôi làm được vì không đủ kinh phí mà làm. Thấy mấy cháu tình nguyện cực khổ quá chừng, giang nắng rất tội nghiệp, lại đông, không biết mang nước theo có đủ uống nên cứ sáng nào tôi cũng pha bình trà đá để trước nhà vậy đó”.

Những người dân ở tuyến hẻm ấp 4, xã Nhơn Đức (H.Nhà Bè) thì vui mừng khôn xiết khi vào giữa tháng 7 vừa qua, tuyến hẻm đã được các SV tình nguyện Mùa hè xanh của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM và SV Lào, Campuchia nâng cấp xong.

Anh Phạm Ngọc Thanh, người dân ở tuyến hẻm ấp 4, xã Nhơn Đức, hạnh phúc bày tỏ: “Trước đây tuyến hẻm chỗ lồi chỗ lõm, tới mùa mưa thì ngập nên đi lại khó khăn. Nhờ các bạn SV tình nguyện mà giờ chúng tôi có đường mới khang trang và an toàn để đi lại, mang ơn các bạn nhiều lắm, các bạn hay quá chừng”.

Anh Thanh cho biết đội hình SV tình nguyện rất nhiệt tình, chịu khó và hết lòng vì bà con ở đây. Anh Thanh cảm phục nói: “Mấy ngày các bạn về làm đường thì trời cứ mưa suốt, mà mưa lớn nữa, nhưng các bạn dầm mưa dãi nắng mà làm. Mưa thì các bạn kéo bạt đậy lại, đổ bê tông đến đâu phủ bạt đến đó”.

Anh Lưu Tấn Hùng, Bí thư Đoàn xã Nhơn Đức (H.Nhà Bè), cũng rất biết ơn các SV tình nguyện: “Các bạn làm cực lắm, không chỉ nâng cấp các tuyến hẻm mà còn thắp sáng thêm 3 tuyến hẻm đang không có điện đường và nhiều hoạt động ý nghĩa khác cho xã”.

Anh Hùng chia sẻ thêm: “Chiến dịch Mùa hè xanh về với xã nhà rất là hiệu quả, cứ hè đến mà thấy màu áo xanh thì người dân biết ngay là SV tình nguyện. Người dân ở đây trông đợi các bạn nhiều lắm, làm xong các tuyến hẻm của năm nay là người dân lại đặt hàng cho SV tình nguyện và chờ đến mùa hè năm sau”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.