Cha ‘bị ma ám’ nên cắt cổ, uống máu con trai

18/08/2013 10:27 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Malaysia “ bị ma ám ” đã cắt cổ đứa con trai 7 tuổi rồi uống máu con trước sự chứng kiến "bất lực" của những người thân trong gia đình.

>> Nhật bác tin ma ám Dinh thủ tướng
>> Chiến đấu cơ F-22 bị “ma ám”
>> Tàu "ma" ám ảnh bờ biển Canada

Ông Supt Shamsuddin Mat, Cảnh sát trưởng thị trấn Lahad Datu (Malaysia), ngày 17.8 cho biết: Hôm 15.8, bé trai Haikal Salimar (7 tuổi) đang ngủ trong phòng khách thì bị người cha (35 tuổi) lấy dao trong nhà bếp ra cắt cổ rồi uống máu đứa bé, trang tin AsiaOne (Sngapore) dẫn thông tin từ The Star (Malaysia)

“Người thân gia đình chứng kiến vụ việc cho biết người cha hành động chớp nhoáng khiến họ không kịp trở tay”, người chú của bé Salimar (giấu tên) cho biết.

Trong số những người thân chứng kiến vụ giết người man rợ này, có ông bà nội và chú của bé Salimar.

Ông Mat cho hay trước khi ra tay, người cha của Salimar thét lên rằng ma đang ám ông ta và muốn ông ta phải uống máu người.

Người chú và ông bà nội của bé Salimar bất lực chứng kiến vụ giết người, chi biết hoảng loạn gào thét. Hàng xóm sau đó chạy vào nhà khống chế người cha giao cho cảnh sát.

Theo cảnh sát trưởng Mat, kết quả điều tra sơ bộ cho biết người cha giết con này là một người mê tín dị đoan.

Phúc Duy

>> Lãnh 14 năm tù vì ghen tuông, cắt cổ bạn gái
>> Người dân mua điện giá 'cắt cổ' giữa thủ đô
>> Xe ôm ép khách đi taxi với giá 'cắt cổ
>> Kế hoạch cắt cổ Park Chung-hee
>> Một thanh niên tự cắt cổ tự tử
>> Cắt cổ vợ cũ, lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.