Thái Châu kể về quãng thời gian xa xứ, bật khóc vì nhớ quê

01/12/2023 08:09 GMT+7

Danh ca Thái Châu kể trong giai đoạn xa xứ, ông thường nhớ về những lần gặp gỡ bạn bè, những dịp đi diễn được khán giả ủng hộ...

Thái Châu kể về quãng thời gian xa xứ, bật khóc vì nhớ quê - Ảnh 1.

Danh ca Thái Châu vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật ở tuổi 72

TL

Danh ca Thái Châu gây chú ý khi cùng vợ xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM vào chiều 30.11. Nam nghệ sĩ diện trang phục trẻ trung, không ngại thể hiện sự quan tâm dành cho người bạn đời.

Ở tuổi ngoài 70, giọng ca Bài thánh ca buồn vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Ông thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi âm nhạc với vai trò giám khảo, đưa ra những góp ý cho thế hệ đàn em.

Danh ca Thái Châu bất ngờ với không gian đậm chất hoài cổ tại sự kiện. Hình ảnh này khiến ông bồi hồi nhớ lại những ngày đầu mới theo đuổi đam mê ca hát. “Sài Gòn là nơi tôi lớn lên, trưởng thành rồi bước vào sự nghiệp âm nhạc. Có lẽ vì thế mà khi có mặt tại sự kiện, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Khó mà quên được những ngày tháng mới vào nghề với những thăng trầm và may mắn được khán giả đón nhận. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc", giọng ca 72 tuổi tâm sự với chúng tôi.

Thái Châu kể về quãng thời gian xa xứ, bật khóc vì nhớ quê - Ảnh 2.

Thái Châu từng trải qua quãng thời gian nhớ quê hương khi sinh sống nơi xứ người

TL

Theo nam nghệ sĩ, trong chặng đường làm nghề, ông từng trải qua quãng thời gian xa xứ, sinh sống ở nước ngoài. Khi ấy, ký ức về Sài Gòn ùa về trong nỗi nhớ của ông. “Đi nơi nào trình diễn, tôi cũng nhớ đến Sài Gòn. Vùng đất này không thể nào quên được vì đó là nơi tôi lớn lên, vào nghề và cho tôi rất nhiều kỷ niệm".

Thái Châu nói thêm những ngày sinh sống ở nước ngoài, không ít lần ông rơi nước mắt vì nhớ quê hương. Giọng ca 72 tuổi chia sẻ vào dịp lễ lớn, ông bồi hồi nhớ lại những lần gặp gỡ bạn bè, những lần đi hát được khán giả quê nhà yêu thương, ủng hộ. “Những kỷ niệm đó sâu đậm trong tôi. Đôi lúc chỉ ngồi ban công nhưng nỗi nhớ ùa về khiến tôi rơi nước mắt", ông trải lòng.

Thái Châu kể về quãng thời gian xa xứ, bật khóc vì nhớ quê - Ảnh 3.

Thái Châu không ngại hát các ca khúc trẻ để dành tặng khán giả

TL

Trong cuộc trò chuyện, danh ca Thái Châu dành những lời có cánh khi nói về thế hệ đàn em. Ông cho rằng những ca sĩ trẻ tài năng, có tâm với nghệ thuật là điều đáng trân trọng. Nam danh ca mong thế hệ tiếp nối luôn năng động, có những ý tưởng tốt dành cho nghề. Theo ông, khi sáng tạo và hết mình với âm nhạc, người nghệ sĩ xứng đáng nhận được tình yêu thương của khán giả.

Gần đây, danh ca Thái Châu chọn cover những ca khúc nhạc trẻ như Anh ơi ở lại, Cuộc sống em ổn không… khiến nhiều người bất ngờ, thích thú. Nói về hướng đi này, nam nghệ sĩ nêu quan điểm: “Nhạc ngày xưa hay bây giờ đều có tác phẩm hay, tùy thuộc vào cách thể hiện của ca sĩ mà chiếm được tình cảm khán giả. Ca sĩ nếu biết khai thác sự đặc biệt, tình cảm của tác giả đặt để trong ca khúc thì sẽ thành công".

Với nam nghệ sĩ, việc thử sức với những bài nhạc trẻ là món quà ông muốn dành tặng người hâm mộ. Nam danh ca có nhiều khán giả trẻ mà đa phần họ biết đến Thái Châu nhờ vào ông bà, cha mẹ ở nhà. “Vì vậy, khi thể hiện các ca khúc này, tôi thay lời cảm ơn các bạn trẻ đã ủng hộ, yêu thương tôi”, giọng ca 72 tuổi bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.