NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát

27/08/2023 15:18 GMT+7

Tối 26.8, NSƯT Đăng Dương đánh dấu cột mốc 30 năm ca hát với liveshow Tổ quốc gọi tên mình tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Dương mang tình yêu âm nhạc cách mạng thể hiện trong liveshow Tổ quốc gọi tên mình

BTC

Liveshow được bố cục chặt chẽ trong 3 chương với gần 30 bài: chương đầu là Tổ quốc gọi tên mình, chương hai là Đất nước, chương ba là Đường chúng ta đi. Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình là chủ đề của liveshow được chọn mở màn. Ngay khi tiết mục kết thúc, tràng pháo tay của khán giả kéo dài không dứt cùng những tiếng hô vang tên "Đăng Dương" khiến nam ca sĩ hạnh phúc cúi đầu tri ân mọi người.

"Đây là live concert thứ hai của Đăng Dương nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu tiên. Dù mưa lớn nhưng quý vị vẫn đến đúng giờ. Khi Đăng Dương mở màn với ca khúc Tổ quốc gọi tên mình khán phòng đã chật kín. Đó là điều khiến Đăng Dương vô cùng xúc động", anh chia sẻ. Trong suốt chương trình, nam ca sĩ liên tục xúc động rơi nước mắt. Anh không biết nói gì hơn ngoài việc chân thành chia sẻ với khán giả tình yêu của mình với những bài hát cách mạng. Điều thú vị mà Tổ quốc gọi tên mình mang tới là nhiều nhạc phẩm cách mạng nhưng được hát bằng hình thức mashup hiện đại, kết hợp với nhiều nghệ sĩ khách mời như Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm, nhóm OPlus... 

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 2.

Đăng Dương có màn kết hợp ăn ý với Đào Tố Loan khi hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa - Áo mùa đông

BTC

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 3.

Nam ca sĩ ngồi giữa bốn chàng trai trẻ của nhóm OPlus cùng hát ca khúc Tình đồng chí, Cây đàn guitar

BTC

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 4.

Mashup giữa Tình ca - Tình em là sự kết hợp của Đăng Dương và Võ Hạ Trâm. Nam ca sĩ khen ngợi Võ Hạ Trâm là giọng hát anh rất yêu thích và ngưỡng mộ

BTC

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 5.

Trong đêm nhạc, ca khúc Làng tôi được Đăng Dương thể hiện cùng Võ Hạ Trâm, Đào Tố Loan. Tiết mục như một bức tranh với những mảng màu đối lập nhưng lại ăn ý vô cùng

BTC

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 6.

Dáng đứng Bến Tre là màn độc tấu đàn bầu gây bất ngờ của nam nghệ sĩ trong liveshow. Tiếng đàn bầu không chỉ minh họa cho ca khúc mà còn khiến liveshow của Đăng Dương thêm độc đáo, có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

BTC

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 7.

Trên sân khấu, Đăng Dương không chia sẻ nhiều về cuộc đời mình mà dùng chính tiếng hát để nói lên tất cả tình yêu của mình với nhạc cách mạng

BTC

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 8.

Nam ca sĩ và vợ Kim Xuyến cúi chào khán giả trong liveshow

BTC

NSƯT Đăng Dương rơi nước mắt trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Ảnh 9.

Ca khúc Tự nguyện Đường chúng ta đi do Đăng Dương và các nghệ sĩ khách mời thể hiện khép lại liveshow với nhiều cung bậc cảm xúc

BTC

Ngoài các bản mashup cùng nghệ sĩ khách mời, Đăng Dương còn solo 15 ca khúc khoe giọng hát, càng hát càng thăng hoa. Trong đêm nhạc, sau mỗi phần trình diễn, Đăng Dương không quên cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm đã cho anh những bản phối hay.

Hát những ca khúc cách mạng đã là sở trường nhưng Đăng Dương vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ. Suốt thời gian qua anh dồn sức tập luyện, đêm trước liveshow vẫn tập tới 2 giờ sáng. Đặc biệt, nam ca sĩ nhận được sự hậu thuẫn to lớn từ người hâm mộ, ê kíp, người thân, trong đó có bố mẹ vợ đã hơn 80 tuổi từ Yên Bái xuống ủng hộ. Tình cảm to lớn ấy khiến Đăng Dương nghẹn ngào rơi nước mắt và khẳng định: "Tinh thần nhạc đỏ trường tồn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.