Tết xa nhà của những người lớn tuổi mưu sinh ở thành phố

Tết xa nhà của những người lớn tuổi mưu sinh ở thành phố

Võ Hiếu
Võ Hiếu
12/02/2024 08:35 GMT+7

Tết đến xuân về, nhiều người nô nức về quê sum vầy cùng gia đình. Thì ở một góc nào đó trong thành phố rộng lớn này, lại có những con người lớn tuổi xa nhà, lựa chọn ở lại thành phố thay vì về quê cùng con cháu để kiếm tiền vì kinh tế khó khăn.

Tết xa nhà của những người lớn tuổi mưu sinh ở thành phố- Ảnh 1.

Ông Thạch Thanh ngồi nghĩ về gia đình

Võ Hiếu

Tết xa nhà của những người lớn tuổi mưu sinh ở thành phố- Ảnh 2.

Ổng Lê Văn Hổ ngồi xem lại ảnh ngày tết

Võ Hiếu

Như trường hợp ông Thạch Thanh, làm bảo vệ ở một chung cư quận 7, TP.HCM. Ông là người Khmer, vợ bị tai biến.

Tết xa nhà của những người lớn tuổi mưu sinh ở thành phố- Ảnh 3.

Ông Thạch Thanh làm bảo vệ xuyên tết

Võ Hiếu

Tết xa nhà của những người lớn tuổi mưu sinh ở thành phố- Ảnh 4.

Chiếc Radio gắn bó với ông qua những dịp tết

Võ Hiếu

Đã 5 năm ông chưa về quê ăn tết cùng gia đình. Nay đã 70 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ phải ở nhà để nghỉ dưỡng tuổi già thì ông lại cố gắng đi làm để kiếm tiền cho vợ thuốc thang. Tết này, ông không về quê ăn tết vì sợ tốn tiền, sợ không đủ tiền gửi vợ uống thuốc.

Không chỉ ông Thanh, rất nhiều người lớn tuổi khác cũng trong tình cảnh tương tự.

Tết xa nhà của những người lớn tuổi mưu sinh ở thành phố- Ảnh 5.

Bà Nguyệt (Sáu) ngồi nghĩ về gia đình

Võ Hiếu

Tết xa nhà của những người lớn tuổi mưu sinh ở thành phố- Ảnh 6.

Ông Hổ ngồi đợi những cuốc xe dịp tết

Võ Hiếu

"Chỉ trang trải cuộc sống thôi" chính là những gì ông bà suy nghĩ đến, khi tuổi tác trở thành nỗi lo lớn nhất. Với ông bà, mong muốn duy nhất lúc này đơn giản là sức khoẻ để đi làm kiếm được nhiều tiền về quê sum họp gia đình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.