Tặng quà cho người vô gia cư

Phúc Kha
Phúc Kha
17/01/2023 10:15 GMT+7

Nhóm bạn trẻ đã mang gần 400 phần quà trao tận tay cho những người vô gia cư trên khắp TP.HCM với mong muốn sẻ chia tết tới những mảnh đời nghèo khó.

Tết đến xuân về, ai cũng muốn đi về nhà để sum vầy cùng gia đình nhưng đâu đó ở TP.HCM còn nhiều phận đời nghèo khó bươn chải để mưu sinh.

Với sự chung tay hỗ trợ của nhiều tình nguyện viên, Nguyễn Vương Trường Thành (29 tuổi), Trưởng nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn tổ chức các hoạt động phát quà cho người vô gia cư.

Các bạn trẻ mang các phần quà đã chuẩn bị sẵn, tỏa đi nhiều tuyến đường khác nhau để chia sẻ với người vô gia cư sống trên vỉa hè. Những tình nguyện viên là người xa lạ, làm những công việc khác nhau nhưng họ có điểm chung là một trái tim yêu thương, mong ước cho những người nghèo khổ bớt phần cơ cực.

Vật phẩm của 400 phần quà là: sữa, bánh chưng, nước yến, chăn. Những phần bánh chưng được chính tay các tình nguyện viên tự tay gói và nấu chín. Các món quà mà nhóm mang đến cho những người khó khăn tuy giá trị không lớn nhưng nó cũng giúp cho họ ấm lòng và có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Các thành viên cùng nhau phân bố quà cho các nhóm nhỏ trước giờ đi tặng người nghèo

Phúc Kha

Để không sót lại bất kỳ hoàn cảnh nào, khi qua các tuyến đường, các tình nguyện viên đi thật chậm để những ai cần đều sẽ được trao tận tay. Các tình nguyện viên chia nhau thành từng nhóm, có mặt khắp các tuyến đường tại TP.HCM từ 22 giờ đến 1 - 2 giờ sáng, mong muốn san sẻ yêu thương với những mảnh đời khó khăn.

Anh Trường Thành chia sẻ: “Để có tiền mua quà, trước đó cả nhóm đã tổ chức vận động, quyên góp từ những nhà hảo tâm. Mình hy vọng những phần quà nhỏ này có thể giúp những người vô gia cư cảm nhận được sự ấm áp trong dịp tết”.

Cùng đi phát quà, Lê Chí Quốc Hùng, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia hoạt động phát quà. Khi nhìn thấy hoàn cảnh của những người khó khăn, mình mới trân trọng hơn cuộc sống hiện tại của mình”.

Các tình nguyện viên tham gia hoạt động ý nghĩa này chủ yếu là sinh viên, người trẻ đang học tập, làm việc tại TP.HCM. “Mình mong muốn được trao yêu thương đến nhiều mảnh đời hơn thế nữa. Gần tết rồi, mình hy vọng những phần quà nhỏ này sẽ là niềm vui giúp họ cảm thấy ấm áp khi được quan tâm. Hoạt động này giúp mình biết trân trọng hơn những gì mình đang có”, Đỗ Thị Thùy Linh (23 tuổi), tình nguyện viên tham gia phát quà, ngụ đường số 19, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.