Nhiều thanh niên góp tiền mua quà và rong ruổi cả đêm tặng cho mảnh đời khó khăn

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
25/12/2022 08:00 GMT+7

Với tinh thần “của ít lòng nhiều”, bạn trẻ đã làm nên một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa khi san sẻ yêu thương với những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ.

Trước Giáng sinh 3 tuần, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (30 tuổi, kinh doanh tự do tại Q.7, TP.HCM), thành viên nhóm “Sói lang thang”, đã đăng bài trên các trang mạng xã hội kêu gọi quyên góp tiền để mua đồ ăn và nhu yếu phẩm tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những người cơ nhỡ.

Những chiếc bánh bao nóng ấm đã được trao đi trong một đêm thành phố trở lạnh

Nguyễn Điền

Từ 17 giờ ngày 23.12, ngôi nhà của chị Hằng tại đường Trần Xuân Soạn, Q.7, vui như tết với tiếng nói cười của hơn 20 thành viên. Mỗi người một việc phụ nhau chia từng gói kẹo, chai nước suối sao cho gọn gàng, đẹp mắt nhất có thể trước khi được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau một buổi chiều chuẩn bị, 220 phần quà đã được đóng gói sẵn sàng cho một đêm Giáng sinh cùng nhau san sẻ yêu thương.

“Những ngày gần đây, vào buổi đêm muộn đi làm về mình đều nhìn ở hai bên đường thấy các cô chú lớn tuổi ngồi co ro mà mình thấy thương. Tết cận kề mà còn nhiều người khó khăn quá nên nhóm chúng mình mong muốn san sẻ một chút tấm lòng, để các cô chú có thêm được một bữa no, các em nhỏ được vui mừng vì có vị ngọt của bánh kẹo đêm Giáng sinh”, chị Hằng chia sẻ.

Tham gia phát quà cùng với nhóm “Sói lang thang”, anh Từ Nguyễn Tuấn Lộc (28 tuổi), tài xế cho một hãng xe ôm công nghệ tại TP.HCM, cho biết: “Công việc của mình là chạy xe ôm công nghệ, cũng không khá giả gì. Tuy nhiên, mình thấy nhiều người còn khó khăn hơn nên sự san sẻ yêu thương giữa con người với nhau là điều vô cùng cần thiết. Vì là tài xế, mình biết được tuyến đường nào có nhiều người vô gia cư khó khăn nên dễ hướng dẫn các thành viên khác”.

Anh Sơn mang phần quà thiết thực tặng cho cụ già khó khăn

Trong đêm Noel, bao nhiêu phần quà trao đi là nhóm bạn trẻ nhận lại được bấy nhiêu nụ cười, niềm hạnh phúc của những cụ già, người lao động khó khăn. Có lẽ phần quà không lớn lao, nhưng niềm hạnh phúc đến từ sự quan tâm chân thành của những người trẻ đầy lòng nhân ái đã sưởi ấm cho những mảnh đời còn thiếu may mắn và nhiều cơ cực.

Cũng với mong muốn san sẻ yêu thương trong mùa Noel, anh Sơn Triệu (28 tuổi), kinh doanh tại Q.1, TP.HCM, đã dùng tiền túi và kêu gọi thêm để trao 100 phần quà gồm mì tôm, nước tương, hạt nêm… cho những hoàn cảnh khó khăn.

Vì số lượng khá nhiều nên anh Sơn chọn hình thức đặt quà tại cơ sở kinh doanh của mình và thông báo để những người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận. Các bạn bắt đầu phát từ 11 giờ ngày 24.12 để người nhận có quà mang về cùng gia đình, người thân vui đêm Giáng sinh.

“Thay vì bỏ tiền cho những bữa tiệc xa xỉ nhưng chỉ đổi lại niềm vui trong chốc lát thì mình mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp. Một thùng mì tôm với một số người không là gì nhưng đó có thể là nhiều bữa ăn no bụng cho những cô chú có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn hình ảnh một số cô chú đã lớn tuổi, sức khỏe yếu mà còn phải chạy xe đạp đến để chở quà về mà mình thấy chạnh lòng, mong rằng họ sẽ được nhiều người quan tâm hơn để cuộc sống bớt cơ cực”, anh Sơn bày tỏ.

Ngoài 100 phần quà nhu yếu phẩm thiết thực thì trước Giáng sinh một ngày, hơn 10 thành viên tại cơ sở kinh doanh của anh Sơn đã cùng nhau phân phát 100 ổ bánh mì và 100 ly trà sữa cho những hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.