Chuyện tử tế:

Tấm lòng của cô giáo mầm non

13/12/2023 08:24 GMT+7

Suốt 5 năm qua, ngoài giờ lên lớp, cô Lâm Bích Nhi (37 tuổi), giáo viên Trường mầm non TT.Phong Điền (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ), đã dành thời gian, công sức thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Nhi kể hành trình thiện nguyện của cô bắt đầu từ năm 2018. Khi đó, cô biết hoàn cảnh hai chị em cụ Phan Thị Ghi (81 tuổi) và Phan Thị Vo Ly (80 tuổi, ngụ xã Tân Thới, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) cùng sống trong căn nhà lá xiêu vẹo. Cảm thương 2 cụ, cô quyết định đăng tải thông tin lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ. Kết quả thật bất ngờ, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay cùng cô góp tiền sửa lại nhà và tặng các vật dụng cần thiết cho 2 cụ.

Tấm lòng của cô giáo mầm non  - Ảnh 1.

Cô Nhi trao tiền hỗ trợ 2 anh em Đặng Ngọc Minh Tân và Đặng Ngọc Minh Hưng

DUY TÂN

Từ niềm vui giúp được cụ Ghi và cụ Ly, cô Nhi đứng ra lập nhóm thiện nguyện mang tên Từ Tâm, với mong muốn các thành viên tham gia phát tâm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đầu, nhóm chỉ có 4 - 5 người, nay tăng lên 9 người, phần lớn là giáo viên các trường trên địa bàn H.Phong Điền. "Giáo viên mầm non lương thấp lắm, nhưng ai trong nhóm cũng muốn đóng góp gọi là có chút lòng thành. Cứ biết được hoàn cảnh nào cần giúp đỡ, các thành viên chủ động đóng góp trước khi đăng tin kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ", cô Nhi cho biết.

Tích cực làm việc thiện nguyện nhưng cô Nhi vẫn không quên sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường. Thông thường vào cuối tuần, khi không có giờ dạy, cô mới cùng các thành viên Từ Tâm đi xác minh và trao tiền hỗ trợ.

Hiện cô Lâm Bích Nhi còn kết hợp cùng nhiều nhóm thiện nguyện khác để chung tay vận động cất nhà tặng người khó khăn, hỗ trợ đồng phục cho học sinh nghèo. Ngoài ra, cô còn hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm thường xuyên cho 19 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, đồng thời tham gia phát bánh mì miễn phí cho bệnh nhân nghèo vào mỗi cuối tuần.

Vừa qua, nhóm thiện nguyện Từ Tâm đã vận động được 9,3 triệu đồng hỗ trợ 2 học sinh khuyết tật là Đặng Ngọc Minh Tân (học lớp 6, Trường THCS Tân Thới) và em trai Đặng Ngọc Minh Hưng (học sinh lớp 4, Trường TH Nhơn Ái 2). Gia đình 2 em thuộc diện khó khăn, thu nhập chính từ tiền công làm phụ hồ của cha, cộng với chút tiền trợ cấp khuyết tật của 2 em. Dù khó khăn nhưng 2 em luôn nỗ lực học tập.

Tấm lòng của cô giáo mầm non  - Ảnh 2.

Cô Nhi (thứ 2 từ phải sang) tham gia tặng bánh cho bệnh nhân nghèo

Bà Đào Ngọc Đào, mẹ của Tân và Hưng, cho biết từ khi sinh ra Tân đã không thể chòi đạp, vận động như bao đứa trẻ khác. Minh Hưng cũng mắc bệnh tương tự. Gia đình vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. May mắn là hai em được các giáo viên quan tâm thăm hỏi, động viên tinh thần để vượt khó học tốt.

Cô Nguyễn Thị Diễm Thoa, vừa là đồng nghiệp, vừa là thành viên nhóm thiện nguyện Từ Tâm của cô Nhi, chia sẻ: "Dù việc dạy học có bận bịu nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia hoạt động thiện nguyện cùng cô Nhi. Giúp được người khác chúng tôi vui lắm, hạnh phúc lắm".

Thầy Nguyễn Nhựt Tân, giáo viên Trường tiểu học TT.Phong Điền 1, cho biết thầy cũng thường xuyên cùng cô Nhi đứng ra kêu gọi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Thời gian gần đây, nhờ sự hỗ trợ của một cơ sở may đồng phục trên địa bàn, thầy và nhóm thiện nguyện Từ Tâm đã có điều kiện tặng đồng phục cho các học sinh nghèo. Theo thầy Tân, nhiều người, đặc biệt là các đồng nghiệp, rất ấn tượng và cảm kích tấm lòng thiện nguyện, tinh thần giúp người không biết mệt mỏi của cô Nhi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.