Chuyện tử tế: Hơn 10 năm miệt mài làm thiện nguyện

22/11/2023 08:23 GMT+7

Hơn 10 năm qua, bà Trần Thị Tuyết Lan (51 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành nhiều thời gian, công sức vận động giúp đỡ gần 200 cảnh đời khốn khó khắp các tỉnh miền Tây.

Hành trình thiện nguyện của bà Lan bắt đầu từ năm 2010. Thời điểm đó, bà lập nhóm thiện nguyện Lan Cần Thơ, với sự tham gia của nhiều bạn bè. Theo thời gian, việc làm ý nghĩa của nhóm ngày càng lan tỏa, số thành viên càng tăng lên và hiện có hơn 100 thành viên. Tất cả cùng chung tay giúp người nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo trong và ngoài TP.Cần Thơ. "Nhiều bạn bè có điều kiện về tài chính nhưng không có thời gian đi hỗ trợ nên tôi đứng ra làm cầu nối để người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời", bà Lan nói.

Chuyện tử tế: Hơn 10 năm miệt mài làm thiện nguyện - Ảnh 1.

Bà Lan ân cần thăm hỏi và hỗ trợ các cụ già có hoàn cảnh khó khăn

DUY TÂN

Khi báo, đài thông tin về những hoàn cảnh khó khăn và địa phương xác nhận thì bà Lan mới đứng ra kêu gọi giúp đỡ. Thậm chí, bà còn đến tận nơi để tìm hiểu rõ hơn. Sau đó, thông tin, hình ảnh của người cần giúp đỡ được bà đăng tải đầy đủ lên trang mạng xã hội. Sau khi trao tiền và quà xong thì cập nhật ngay cho nhà hảo tâm an tâm về kinh phí mình đã đóng góp.

Theo bà Lan, trước kia, mỗi hoàn cảnh kêu gọi quyên góp được bao nhiêu thì trao bấy nhiêu. Về sau, bà thay đổi cách làm bằng cách hỗ trợ mỗi hoàn cảnh 5 triệu đồng và đến nay thì tăng lên 10 triệu đồng. "Với số tiền hỗ trợ đó, tôi dành hơn 1 triệu đồng mua gạo, nhu yếu phẩm, còn lại bao nhiêu thì trao hết cho họ. Ban đầu hỗ trợ 5 triệu đồng, nhưng vật giá ngày càng leo thang, số tiền đó chẳng thấm vào đâu nên tôi tăng lên 10 triệu đồng cho mỗi hoàn cảnh", bà Lan cho biết.

Đến nay, bà Lan đã kêu gọi giúp đỡ gần 200 hoàn cảnh khốn khó. Hằng năm, vào dịp tết, bà tổ chức tặng hàng trăm phần quà cho người lao động nghèo, bán vé số dạo… mỗi phần trị giá 250.000 đồng. Ngoài ra, bà còn hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. "Số tiền từ quỹ, tôi tích lũy dần dần, khi nào đủ 60 triệu đồng thì xây nhà tặng cho người đặc biệt khó khăn", bà Lan nói.

Chuyện tử tế: Hơn 10 năm miệt mài làm thiện nguyện - Ảnh 2.

Bà Lan (thứ 2 từ trái qua) cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện trao tiền và nhu yếu phẩm hỗ trợ người nghèo

DUY TÂN

Trong số những người được bà Lan vận động giúp đỡ có bà Ngô Tuyết Minh (57 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) bị ung thư trực tràng, phải phẫu thuật lắp hậu môn giả bên ngoài vĩnh viễn. Chồng bà bệnh suy tim, lao phổi nặng nhưng hằng ngày vẫn phải đạp xe hơn 30 km bán vé số kiếm tiền sinh sống và thuốc thang cho vợ chồng…

Vừa qua, bà Lan còn cùng nhà hảo tâm đến trao tiền hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương cho gia đình bà Đào Thị Kim Thủy (57 tuổi, ngụ H.Thới Lai, TP.Cần Thơ). Hoàn cảnh bà Thủy vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác. Bản thân bà mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu, phải di chuyển bằng xe lăn. Còn chồng trước đây bốc vác gạo thuê kiếm sống, nhưng hơn 2 năm qua phải ở nhà chăm sóc bà.

Hơn 10 năm miệt mài "gieo duyên" thiện nguyện, bà Lan đã viết nên câu chuyện đẹp trong cuộc sống, góp phần lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho những phận đời kém may mắn. Bà cho biết sẽ tiếp tục hành trình này với mong muốn giúp được nhiều người nghèo hơn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.