Suýt bị kẻ mạo danh công an lừa đảo 230 triệu đồng

Minh Phong
Minh Phong
19/10/2023 22:14 GMT+7

Ngày 19.10, thông tin từ Công an H.Gia Lộc (Hải Dương), cơ quan này vừa phối hợp nhân viên một tiệm vàng ngăn chặn thành công một trường hợp người dân bị lừa đảo chuyển tiền cho người lạ mặt mạo danh công an.

Chiều 16.10, bà P.T.T (52 tuổi, trú thôn Anh, xã Lê Lợi, H.Gia Lộc) nhận được điện thoại của một người lạ tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội, chuyên phụ trách điều tra các vụ án liên quan đến ma túyrửa tiền.

Người này thông báo, số điện thoại mà bà T. đang sử dụng được dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng và vay số tiền là 6,8 tỉ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, người lạ yêu cầu bà T. phải chuyển hết số tiền mà bà đang có vào tài khoản do người này cung cấp để làm thủ tục xác minh tài sản và hợp pháp hóa số tiền. Nếu không chấp hành, bà T. sẽ bị bắt giam.

Trong khi trao đổi, bà T. có nói cho người lạ biết hiện đang gửi quỹ tín dụng 2 sổ tiết kiệm, 1 sổ 130 triệu đồng, sổ còn lại là 100 triệu đồng. Người lạ yêu cầu bà T. rút toàn bộ số tiền trong sổ 130 triệu để chuyển vào tài khoản do người này cung cấp, 6 tiếng sau sẽ hoàn lại, còn 100 triệu sẽ hướng dẫn bà T. chuyển sau.

Thêm trường hợp suýt bị lừa đảo 230 triệu đồng với thủ đoạn mạo danh công an - Ảnh 1.

Được cán bộ công an khuyên nhủ, sau khi rút tiền, bà T. không chuyển tiền cho người lạ mặt

CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi liên tiếp bị người lạ gọi điện đe dọa, đến khoảng 13 giờ ngày 17.10, bà T. đã đi rút toàn bộ 130 triệu đồng tiết kiệm ở quỹ tín dụng rồi mang đến một tiệm vàng ở TT.Gia Lộc (H.Gia Lộc) để nhờ chuyển cho người lạ.

Qua tiếp xúc, nhân viên tiệm vàng thấy bà T. nói chuyện ấp úng và hoảng loạn nên đã trò truyện, tìm cách trấn an tinh thần, đồng thời thông báo nội dung vụ việc cho Công an H.Gia Lộc.

Ngay sau đó, cán bộ Công an H.Gia Lộc kịp thời có mặt và giải thích rõ cho bà T. về thủ đoạn cũng như phương thức chiếm đoạt tài sản thông qua mạng, điện thoại của các nghi can lừa đảo. Đồng thời vận động bà T. không nghe, không làm theo bất cứ yêu cầu nào của người lạ.

Sau khi bình tâm, bà T. hiểu được bản chất của vụ việc, không chuyển tiền vào tài khoản của người lạ và trở về nhà.

Theo thống kê của Công an H.Gia Lộc, ngoài trường hợp kể trên, từ đầu tháng 10 tới nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 trường hợp người dân suýt bị lừa đảo với hình thức tương tự.

Theo đó, ngày 4.10, ông ông N.V.N (52 tuổi, trú xã Hồng Hưng, H.Gia Lộc) nhận được điện thoại của người lạ xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội thông báo ông N. có liên quan đến hành vi mua bán người, lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền. Người này yêu cầu ông N. phải chuyển 450 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp.

Gần đây nhất, ngày 2.10, bà B.T.L (65 tuổi, trú xã Gia Lương, H.Gia Lộc) nhận được điện thoại của người lạ, cũng tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội thông báo về việc, bà L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền, yêu cầu bà L. chuyển 650 triệu đồng.

Công an H.Gia Lộc đã phối hợp với các đơn vị ngăn chặn kịp thời các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mạo danh công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.