Bị dọa phạm tội ma túy, rửa tiền, một phụ nữ suýt bị lừa đảo 650 triệu đồng

Minh Phong
Minh Phong
13/10/2023 20:15 GMT+7

Ngày 13.10, thông tin từ Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, vừa phối hợp Ngân hàng AgriBank chi nhánh H.Gia Lộc, ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền lớn, lên tới 650 triệu đồng.

Chiều 12.10, bà B.T.L (65 tuổi, trú xã Gia Lương, H.Gia Lộc) nhận được điện thoại của người lạ, tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội thông báo về việc, bà L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Ngoài ra, người này còn nói, trong một tài khoản mang tên bà L. hiện đang có lượng tiền rất lớn lên đến 1,6 tỉ đồng. Do đó, bà L. phải chuyển hết tiền trong tài khoản của mình sang tài khoản ngân hàng do "cán bộ công an" cung cấp để hợp pháp hóa nguồn tiền và chứng minh mình không liên quan đến vụ án nêu trên.

Bị dọa phạm tội ma túy, rửa tiền, bà lão suýt bị lừa đảo 650 triệu đồng - Ảnh 1.

Cán bộ công an giải thích cho bà L. về các hình thức lừa đảo

CÔNG AN CUNG CẤP

Người tự xưng cán bộ công an còn dọa, nếu không làm theo yêu cầu thì chiều cùng ngày, bà L. sẽ bị Công an TP.Hà Nội bắt giam trong thời hạn 2 tháng. Người này cũng yêu cầu bà L. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra.

Bà L. trình bày với người lạ về việc bà không có tài khoản ngân hàng mà chỉ có khoảng 650 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng AgriBank. Nghe vậy, người lạ lập tức yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm này ra rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bà L. cầm theo 4 sổ tiết kiệm đi đến Ngân hàng AgriBank chi nhánh H.Gia Lộc để rút tiền. Tại đây nhân viên ngân hàng thấy bà L. có những biểu hiện lo lắng, sợ hãi, liên tục yêu cầu nhân viên ngân hàng rút thật nhanh toàn bộ số tiền tiết kiệm nên đã thông báo cho Công an H.Gia Lộc.

Nhận được thông tin, Công an H.Gia Lộc đã phân công cán bộ nhanh chóng tiếp xúc, giải thích, động viên bà bình tĩnh trình bày lại sự việc. Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích, bà L. mới biết mình vừa may mắn không bị lừa mất số tiền trên và yên tâm trở về nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.