Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc

Văn Trình
Văn Trình
21/03/2024 20:03 GMT+7

Dù đội trưởng Son Heung-min đã tỏa sáng, giúp đội tuyển Hàn Quốc có bàn thắng trong hiệp 1 nhưng sau 90 phút, đội chủ nhà vẫn bị Thái Lan cầm chân 1-1 ở bảng C vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tối 21.3.

Trong lần đầu đứng ở cương vị HLV tạm quyền đội tuyển Hàn Quốc, ông Hwang Sun-hong mang đến đội hình đầy lạ lẫm. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Jung Seung-hyun sau nhiều sai lầm ở Asian Cup 2023 đã không còn được trọng dụng. Thay vào đó, Kim Young-Gwon được chọn để đá cặp cùng Kim Min-Jae. Ở hàng tiền vệ, Lee Jae-sung cũng được đẩy sang cánh trái thay vì vị trí trung tâm sở trường.

Tuy nhiên, bất ngờ nhất là việc Lee Kang-in, một trong những ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Hàn Quốc phải ngồi dự bị. Truyền thông “Xứ kim chi” đánh giá là dù đã làm lành với Son Heung-min nhưng việc ngồi dự bị là án phạt xứng đáng cho những lỗi lầm mà cầu thủ của PSG gây ra.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan ra sân với sơ đồ 4-4-2, có đủ những ngôi sao tốt nhất. Chanathip Songkrasin sau hơn 1 năm vắng mặt đã đá chính ở cánh phải, hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Jaroensak Wonggorn và Supachai Chaided.

Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc- Ảnh 1.

Lee Kang-in phải ngồi dự bị

REUTERS

Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc- Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất

REUTERS

Dù làm khách nhưng đội bóng của HLV Masatada Ishii đã khiến đội tuyển Hàn Quốc bất ngờ với cách nhập cuộc đầy chủ động. “Voi chiến” nhanh chóng ổn định và đẩy cao đội hình pressing đối thủ. Trong 10 phút đầu, đội tuyển Thái Lan đã tung ra đến 4 cú sút nguy hiểm khiến CĐV đội chủ nhà phải lo lắng. Đáng chú ý nhất là cú ra chân ở phút thứ 8 của Supachai Chaided khiến thủ thành Jo Hyeon-woo bay người hết cỡ cản phá.

Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc- Ảnh 3.

Chanathip Songkrasin (áo xanh) trở lại sau hơn 1 năm và Thái Lan gây bất ngờ với cách nhập cuộc đầy tự tin

REUTERS

Nhưng với đẳng cấp cùng việc được chơi trên sân nhà Seoul World Cup, đội tuyển Hàn Quốc vẫn cho thấy bản lĩnh tuyệt vời. Không còn Lee Kang-in trên sân, Hàn Quốc vẫn lấy lại tuyến giữa từ phút 20 và triển khai lối đá nhóm nhỏ quen thuộc. Theo Sofascore, đội tuyển Hàn Quốc cầm bóng đến 78% trong hiệp 1.

Son Heung-min và tiền đạo Joo Min-kyu trở thành là trung tâm của những đường lên bóng của đội chủ nhà. Ở phút 22, lưới của đội tuyển Thái Lan suýt đã rung lên nếu Joo Min-kyu đá bồi thành công. Đến phút 30, đến lượt Son Heung-min lên tiếng với cú sút phạt khiến đội tuyển Thái Lan phải “thót tim”. 

Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc- Ảnh 4.

Son Heung-min không ít lần uy hiếp khung thành đội khách

REUTERS

Bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng đội tuyển Hàn Quốc vẫn có thể kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn 1-0. Người giúp HLV Hwang Sun-hong thở phào không ai khác là đội trưởng Son Heung-min. Phút 42, từ tình huống tấn công ở cánh trái, bóng được kéo xuống đáy biên và căng vào để Son Heung-min chạy chỗ thông minh, sút tung lưới đội khách.

Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc- Ảnh 5.

Son Heung-min mở tỷ số

REUTERS

Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc- Ảnh 6.

Sau đó là màn ăn mừng quen thuộc

REUTERS

Lợi thế trong hiệp 1 giúp đội tuyển Hàn Quốc chơi chủ động trong hiệp 2. Son Heung-min thường xuyên lùi sâu để kết nối bóng cũng như tạo khoảng trống cho những vệ tinh xung quanh. Tận dụng điều đó, phút 52, Jeong Woo-yeong - cầu thủ được chọn đá thay vị trí của Lee Kang-in có pha đi bóng dũng mãnh nhưng đáng tiếc cú sút của anh bóng lại đập xà ngang.

So với sự tự tin trong hiệp 1, đội tuyển Thái Lan gần như chịu trận. Các học trò của HLV Masatada Ishii không dám dâng cao đội hình để pressing đối thủ. Ngoài ra, những pha chuyển đổi trạng thái nhanh của “Voi chiến” cũng bị hàng tiền vệ đối phương bắt bài và dễ dàng hóa giải. 

Tuy nhiên, giữa lúc bế tắc đội tuyển Thái Lan bất ngờ có bàn san bằng tỷ số. HLV Masatada Ishi đã cho thấy tầm nhìn tuyệt vời khi tung Suphanat Mueanta vào sân ở phút 59. Chỉ cần 2 phút có mặt trên sân, chân sút số 10 của đội tuyển Thái Lan đã có pha lẻn xuống thông minh, đệm bóng tung lưới Hàn Quốc.

Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc- Ảnh 7.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) chịu trận trong phần lớn thời gian

REUTERS

Son Heung-min tỏa sáng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn bị Thái Lan cầm chân đáng tiếc- Ảnh 8.

Nhưng bất ngờ có bàn cân bằng tỷ số

REUTERS

Đội tuyển Hàn Quốc bị chọc thủng lưới, HLV Hwang Sun-hong “cấp tốc” tung Lee Kang-in lẫn tiền đạo Cho Gue-sung vào sân. Tuy nhiên, đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc khi vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của đội tuyển Thái Lan. Mặt khác, sự kết nối của đội tuyển Hàn Quốc cũng không được tốt khi các cầu thủ liên tục phải đưa bóng ra hai biên và tạt vào trong một cách thiếu chính xác. Khoảng thời gian cuối trận, đội tuyển Hàn Quốc có liên tiếp 3 cơ hội mười mươi nhưng tất cả đều để lại sự tiếc nuối cho CĐV. 

Chung cuộc, đội tuyển Hàn Quốc bị Thái Lan cầm chân 1-1. Kết quả này vẫn giúp đội tuyển "Xứ kim chi" dẫn đầu bảng C với 7 điểm. Trong khi đó, Thái Lan có 4 điểm, đứng vị trí thứ 3. Ngày 26.3, hai đội sẽ thi đấu trận lượt về trên sân Rajamangala, Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.