Sinh viên bắn chết 14 người trong buổi chiều kinh hoàng nhất ở CH Czech

22/12/2023 06:59 GMT+7

Một sinh viên 24 tuổi đã giết chết 14 người và làm bị thương 25 người tại một trường đại học ở Prague hôm 21.12, trong vụ xả súng nghiêm trọng nhất CH Czech nhiều thập niên.

Vụ xả súng xảy ra tại tòa nhà Khoa Nghệ thuật của Đại học Charles, gần các địa điểm du lịch quan trọng như cầu Charles có từ thế kỷ 14 ở trung tâm lịch sử của Prague, thủ đô CH Czech, theo tường thuật của AFP.

"Tại thời điểm này, tôi có thể xác nhận 14 nạn nhân của tội ác khủng khiếp và 25 người bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng", lãnh đạo cảnh sát Martin Vondrasek nói với các phóng viên sau vụ xả súng.

Xả súng tại Prague, ít nhất 14 người chết

Ông cho biết tất cả các nạn nhân đều thiệt mạng bên trong tòa nhà nói trên. Truyền thông cho biết ít nhất một vài người là bạn học của tay súng. Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo một trong những người bị thương là công dân Hà Lan.

Chính phủ CH Czech tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 23.12, ra lệnh treo cờ rủ tại các cơ quan công quyền và người dân được yêu cầu dành một phút mặc niệm vào buổi trưa.

Sinh viên bắn chết 14 người trong buổi chiều kinh hoàng nhất ở CH Czech- Ảnh 1.

Tòa nhà nơi vụ xả súng xảy ra

AFP

Ông Vondrasek tiết lộ rằng tay súng, người mà cảnh sát chưa biết đến trước đây, có một "kho vũ khí và đạn dược khổng lồ", và hành động nhanh chóng của cảnh sát đã ngăn chặn được một vụ tàn sát nghiêm trọng hơn nhiều.

Cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm tay súng trước khi vụ xả súng xảy ra vì cha anh ta được phát hiện đã chết ở làng Hostoun phía tây Prague. Theo ông Vondrasek, tay súng "đã đến Prague và nói rằng anh ta muốn tự sát". Cảnh sát cho rằng trước đó tay súng đã giết cha mình.

Cảnh sát khám xét tòa nhà Khoa Nghệ thuật nơi tay súng dự kiến xuất hiện để tham gia một lớp học, nhưng anh ta đã đi đến tòa nhà chính của khoa gần đó và họ không tìm thấy anh ta.

Ông Vondrasek cho hay đơn vị phản ứng nhanh của cảnh sát đã có mặt tại hiện trường trong vòng 12 phút sau khi nhận được tin báo đầu tiên về vụ xả súng. Chưa tới 10 phút sau đó, các cảnh sát tại hiện trường phát hiện thi thể bất động của tay súng và xác định anh ta có thể đã tự sát.

Trích dẫn một cuộc điều tra về mạng xã hội, ông Vondrasek cho biết tay súng ảnh hưởng từ một "sự vụ tương tự xảy ra ở Nga" mà không đi sâu vào chi tiết.

Cảnh sát cũng tin rằng tay súng chính là người trước đó đã giết chết một nam thanh niên và con gái hai tháng tuổi của người này trong xe đẩy khi họ đi dạo trong khu rừng ở ngoại ô phía đông Prague vào ngày 15.12. Cuộc điều tra của cảnh sát về vụ giết người gây chấn động này đã rơi vào bế tắc cho đến khi bằng chứng được tìm thấy ở Hostoun liên kết tay súng với tội ác.

Tổng thống CH Czech Petr Pavel cho biết ông "bàng hoàng" trước vụ bạo lực và bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc cũng như lời chia buồn chân thành tới gia đình và người thân của các nạn nhân". Thủ tướng Petr Fiala nói "không có lời biện minh nào cho hành động khủng khiếp này".

Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất kể từ khi CH Czech trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1993, thu hút sự quan tâm của thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng như các nhà lãnh đạo châu Âu khác bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã gửi lời chia buồn.

Bộ trưởng Nội vụ CH Czech Vit Rakusan cho biết không có mối liên hệ nào giữa vụ xả súng và "khủng bố quốc tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.