SEA Games 32 quá nóng: Hãy an tâm, bạn sẽ được đo huyết áp và kê đơn!

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
30/04/2023 12:09 GMT+7

Nghe tôi bị đau họng vì uống nước lạnh quá nhiều, nữ bác sĩ Rin Chenda (29 tuổi) đến từ tỉnh Oddar Meanchey lập tức đo huyết áp, kê đơn thuốc ngay tại sảnh khách sạn Phnom Penh - trái tim của SEA Games 32.

Hậu vệ U.22 Việt Nam Vũ Tiến Long được các bác sĩ do huyết áp

Hậu vệ U.22 Việt Nam Vũ Tiến Long được các bác sĩ đo huyết áp

Ngọc Dương

Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất tại SEA Games 32 những ngày qua là điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và nhiệt độ ngoài trời khá cao. Nước chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị công tác y tế rất chu đáo, huy động lực lượng bác sĩ, y sĩ... để hỗ trợ sức khỏe tốt nhất cho các VĐV, tình nguyện viên, báo chí…

Cái nắng nóng hầm hập như đổ lửa bủa vây khắp nơi, ở những ngày thủ đô Phnom Penh chịu cơn bão nhiệt khủng khiếp đang hoành hành khắp châu Á và nhiều nơi trên thế giới, khiến ai cũng mồ hôi ướt sũng, mắt váng đầu hoa khi ra đường.

Chiêm ngưỡng sân vận động 160 triệu USD của Campuchia trước ngày khai mạc SEA Games 32

Khi đó, việc nạp nước lạnh và sau đó chui ngay vào phòng lạnh khi có thể luôn là một giải pháp được nghĩ đến đầu tiên mỗi khi di chuyển từ điểm này đến địa điểm khác. Không thể khác được!

Các nữ tình nguyện viên nhờ các bác sĩ ở khách sạn Phnom Penh kiểm tra sức khỏe

Các nữ tình nguyện viên nhờ các bác sĩ ở khách sạn Phnom Penh kiểm tra sức khỏe

Quốc Việt

Và nếu bạn chẳng may bị viêm họng? Hãy đến khách sạn Phnom Penh, trung tâm báo chí hoặc các địa điểm thi đấu… để được chăm sóc tận tình. Ở các địa điểm này, luôn có lực lượng bác sĩ hùng hậu được nước chủ nhà huy động từ Phnom Penh và các tỉnh lân cận để bảo đảm sức khỏe cho các thành viên tham gia hoặc liên quan đến SEA Games 32.

Nam bác sĩ Kham Samphos (50 tuổi) và nữ bác sĩ Rin Cheda (29) rất vui vẻ chia sẻ với phóng viên Thanh Niên về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 trên quê hương mình.

Hóa ra, họ đều không phải là những bác sĩ đang sinh sống và làm việc ở Phnom Penh. Ông Kham Samphos đang làm việc bệnh viện tỉnh Oddar Meanchey, cách Phnom Penh gần 460 km, còn cô Rin Cheda công tác ở bệnh viện quận Anlong Veng Referal, cũng của tỉnh Oddar Meanchey.

SEA Games 32 quá nóng: Hãy an tâm, bạn sẽ được đo huyết áp và kê đơn! - Ảnh 3.

HLV Troussier liên tục phải làm mát giữa cái nắng Phnom Penh

Ngọc Dương

"Chúng tôi rất tự hào khi nhận được giấy huy động của BTC SEA Games. Đây là một cơ hội vàng để nhân dân và đất nước Campuchia giới thiệu sự hiếu khách đến với bạn bè khắp khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi đã có vài tuần chuẩn bị cho SEA Games 32. Có rất đông bác sĩ ở Phnom Penh được huy động, cả những người đến từ các tỉnh xung quanh như nhóm chúng tôi. Ai cũng rất vinh dự khi được góp sức cho SEA Games 32", ông Kham Samphos vui vẻ cho biết.

Cô Rin Chenda chia sẻ, với đội ngũ bác sĩ tại khách sạn Phnom Penh - nơi quy tụ gần 20 đội bóng đá nam và nữ cùng rất nhiều đội tuyển các môn khác – sẽ được chia thành 3 nhóm luân phiên túc trực, mỗi nhóm làm việc 1 tuần rồi đổi ca cho nhau.

Tác giả và nhóm bác sĩ trực tại khách sạn Phnom Penh

Phóng viên Quốc Việt của Báo Thanh Niên và nhóm bác sĩ trực tại khách sạn Phnom Penh

Ngọc Dương

"Chúng tôi rất vui khi những ngày này có thể hỗ trợ, giúp đỡ khá nhiều trường hợp. Có những VĐV hay thành viên BHL các đội đến hỏi xin thuốc, có những tình nguyện viên cũng nhờ kiểm tra sức khỏe.

Có rất đông bác sĩ tham gia vào SEA Games 32 như chúng tôi. Chúng tôi chỉ góp một phần sức nhỏ, hy vọng sẽ giúp giải diễn ra suôn sẻ và khép lại một trải nghiệm thể thao đáng nhớ với mọi người tham gia", Rin Chenda chia sẻ.

Trung vệ Vũ Tiến Long của U.22 Việt Nam cũng đo huyết áp ở phòng thăm khám của các bác sĩ, sau đó rất nhiều bạn tình nguyện viên nữ đến nhờ kiểm tra sức khỏe và nhận thuốc, khi bên ngoài khách sạn cái nóng hầm hập gần 40 độ C vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trước thềm khai mạc SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.