SEA Games 32: Lor Vin Hav và khát vọng hóa rồng của bóng đá Campuchia

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
30/04/2023 11:33 GMT+7

Bóng đá Campuchia đang lột xác nhưng không phải sự cầu may ngẫu nhiên, mà là kết quả của những đầu tư bài bản, căn cơ, có tầm nhìn, đem đến giấc mơ cho những cậu bé giàu khát vọng như Lor Vin Hav.

Cậu bé nhặt bóng Lor Vin Hav trong trận U.22 Campuchia thắng đậm U.22 Timor Leste 4-0

Cậu bé nhặt bóng Lor Vin Hav trong trận U.22 Campuchia thắng đậm U.22 Timor Leste 4-0

Quốc Việt

Đêm 29.4, phóng viên Báo Thanh Niên và rất nhiều phóng viên Việt Nam khác có mặt ở sân Olympic để chứng kiến đội chủ nhà U.22 Campuchia đá trận ra quân với Timor Leste. Dưới sự dẫn dắt của danh thủ người Nhật Bản Keisuke Honda, đội U.22 Campuchia giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-0.

Đó là một ngày hội bóng đá thực sự, khi sân Olympic trở nên rực rỡ với mặt cỏ tự nhiên rất đẹp, rất mới, thay cho mặt cỏ nhân tạo xù xì đầy bất trắc. Khán giả đến sân rất đông, lên đến 29.985 người, theo thông báo chính thức của BTC.

Không thể săn vé xem bóng đá, CĐV Việt Nam than trời

Trong ngày hàng nghìn thanh niên Campuchia khiến các khán đài sân Olympic như nhún nhảy vì những vũ điệu"quẩy" theo tiếng nhạc sôi động, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn cùng cậu bé nhặt bóng Lor Vin Hav, cậu bé có khuôn mặt sáng sủa với má lúm đồng tiền rất duyên.

Và thật thú vị, khi Lor Vin Hav tự tin trao đổi với chúng tôi, bằng thứ tiếng Anh phát ngôn rất chuẩn như cậu tự tin khoe được dạy ở trường công, về hành trình đến với trái bóng và giấc mơ thi đấu tại SEA Games của mình.

Tác giả cùng phóng viên Việt Nam chụp ảnh cùng Lov Vin Hav

Phóng viên Thanh Niên (bìa trái) cùng đồng nghiệp Tuấn Hữu (bìa phải) và cậu bé Lov Vin Hav

Quốc Việt

Chúng ta có thể nhìn thấy ở Lor Vin Hav hình ảnh đại diện cho hàng nghìn trẻ em Campuchia yêu bóng đá, đang được đầu tư nghiêm túc để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, với giấc mơ cùng bóng đá Campuchia vươn mình trỗi dậy đến vị thế xứng đáng với tiềm năng.

"Tôi bắt đầu tập bóng đá từ năm 7 tuổi, đầu tiên ở Trung tâm bóng đá Nokor Reach. Đến năm 12 tuổi, tôi chuyển đến học viện trẻ của Tiffy Army và tiếp tục tập luyện cho đến giờ. Các thầy dạy tôi rất tốt.

Tôi năm nay 14 tuổi và đá tiền đạo ở các đội trẻ. Được nhặt bóng ở sân Olympic, xem các anh U.22 Campuchia đá thực sự là điều khiến tôi rất thích thú, vì được xem thần tượng mình thi đấu ở SEA Games 32", Lor Vin Hav chia sẻ.

Highlights | U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Thở phào phút cuối | Bóng đá nam SEA Games 32

Thần tượng của Lor Vin Hav là đội trưởng U.22 Campuchia Sieng Chanthea. Tiền vệ mang áo số 9 này có lối chơi kỹ thuật và khôn ngoan, thường xuyên cùng hậu vệ phải Chea Sokmeng (2) tạo ra những cú đấm lợi hại khiến cánh trái của Timor Leste luôn phải vất vả chống đỡ.

Giấc mơ vơn tầm châu l5uc của bón đá Campuchia

Giấc mơ vươn tầm châu lục của bóng đá Campuchia và những CLB như Senchey FC

Quốc Việt

Thần tượng quốc tế của Lor Vin Hav là siêu sao Ronaldo. "Tôi rất thích cách chơi bóng và ghi bàn của Ronaldo. Kỹ thuật của anh ấy thật tuyệt vời. Về bóng đá Việt Nam, tôi rất thích thần thái chơi bóng của trung vệ Quế Ngọc Hải", chân sút trẻ chia sẻ.

Có rất nhiều cậu bé như Lor Vin Hav, đến với trái bóng từ khi còn rất nhỏ, được đào tạo và sàng lọc để đến những CLB chuyên nghiệp ở giải VĐQG Campuchia như Tiffy Army – biệt danh gắn với nhà tài trợ của CLB Royal Cambodian Armed Forces FC của quân đội hoàng gia.

Lor Vin Hav ngồi nhặt bóng ngay tại cột cờ góc, ánh mắt lấp lánh háo hức đầy khát vọng khi chứng kiến thầy trò HLV Keisuke Honda chơi áp đảo vào thắng chung cuộc Timor Leste 4-0.

Có thể cảm nhận một giấc mơ trỗi dậy mạnh mẽ trong đôi mắt rất sáng của cậu bé. Bóng đá, ngoài những tranh cãi, luôn được yêu mến bởi những giấc mơ như thế.

Nó khiến người ta nhớ đến câu chuyện Duy Mạnh từng là cậu bé nhặt bóng ở trận chung kết AFF Cup 2008 tại Mỹ Đình, để rồi 10 năm sau, chính là lá chắn thép giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2018 tại chính sân Mỹ Đình.

Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda đang giúp lột xác các đội tuyển Campuchia

Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda đang giúp lột xác các đội tuyển Campuchia

Ngọc Dương

Cả sân Olympic với gần 30.000 CĐV như bùng nổ về chiến thắng đầu tay, kết quả của rất nhiều đầu tư, đặc biệt cựu số 10 CLB AC Milan Keisuke Honda như kiến trúc sư trưởng những năm qua nâng cấp tư duy chơi bóng của các đội tuyển trẻ quốc gia.

Tất nhiên, trong bóng đá chỉ mơ là không đủ!

Khát vọng vươn mình của bóng đá Campuchia còn đến từ kế hoạch đầu tư bài bản tầm quốc gia, với hàng loạt sân bóng được xây mới hoặc tân trang theo tiêu chuẩn cao từ mặt cỏ đến phòng chức năng, những khán đài mang đến bầu không khí đậm tính giải trí cao cho CĐV.

Điều đó thể hiện rõ ở sân AIA KHM Park của CLB Senchey FC, sức chứa 3.000 chỗ ngồi rất khang trang, sạch sẽ với phòng thay đồ và phòng chức năng tiện nghi - nơi đội tuyển U.22 Việt Nam được bố trí tập luyện ngày 29.4.

Dọc theo khán đài B sân AIA KHM Park, CLB ghi rõ mục tiêu và giá trị cộng đồng hướng tới, với tầm nhìn đến 2040 Senchey FC sẽ trở thành một trong những đội bóng có tính cạnh tranh và được tôn trọng nhất ở châu Á!

Thủ quân U.22 Campuchia Sieng Chanthea là thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ như Lor Vin Hav

Thủ quân U.22 Campuchia Sieng Chanthea là thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ như Lor Vin Hav

Ngọc Dương

Những đội bóng chuyên nghiệp như Senchey FC, được đầu tư bài bản bởi những tập đoàn lớn như AIA, KHM đã và đang thổi sinh khí cho giải VĐQG Campuchia sở hữu hàng loạt nhà tài trợ danh tiếng như AIA, Panasonic, Suzuki, Metfone, K Mall, Jaces, Dunlop...

Điều này có thể thấy rõ qua việc thủ đô Phnom Penh có thể một lúc tiếp nhận gần 20 đội bóng đá và bảo đảm số lượng cũng như chất lượng sân bãi cho tập luyện, thi đấu. 

Kết thúc trận đấu, chúng tôi chào tạm biệt Lor Vin Hav với lời hẹn sẽ gặp lại nhau sau 6 năm nữa. Khi đó, cậu bé có đôi mắt rất sáng này sẽ tròn 20 tuổi, đủ để thực hiện giấc mơ SEA Games, giống cách cậu đang tin tưởng U.22 Campuchia sẽ vô địch ở kỳ SEA Games 32 lần này!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.