Sau 28 năm giam cầm, cô tinh tinh lần đầu nhìn bầu trời rộng mở

Sau 28 năm giam cầm, cô tinh tinh lần đầu nhìn bầu trời rộng mở

01/07/2023 14:20 GMT+7

Sau nhiều năm bị nuôi nhốt trong lồng, tinh tinh Vanilla (28 tuổi), đã lần đầu tiên được nhìn thấy bầu trời sau khi đến khu bảo tồn Tinh tinh ở Fort Pierce (bang Florida).

Sau khi chào đời, tinh tinh Vanilla sống trong một phòng thí nghiệm khét tiếng về loài linh trưởng ở New York cho đến khi được 2 tuổi. Sau đó, Vanilla nằm trong nhóm được chuyển đến bang California, nơi nó bị nhốt trong chuồng tại một trung tâm chăm sóc động vật hoang dã.

Năm 2022, khu bảo tồn tinh tinh ở Florida đã sắp xếp để đưa Vanilla cùng cả nhóm tinh tinh đến địa điểm mới rộng gần 1km2.

Cả đời chưa bao giờ được ra khỏi chiếc lồng rộng 1m2 hoặc cái chuồng có kích thước bằng ga-ra, không có gì ngạc nhiên khi cô tinh tinh này bị mê hoặc bởi nơi ở mới.

Tinh tinh Vanilla lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời sau nhiều năm bị nhốt - Ảnh 1.

Tinh tinh Vanilla tận hưởng tắm nắng tại khu bảo tồn Florida

SAVE THE CHIMPS

Trong một video cảm động - được chia sẻ tại hội nghị chuyên đề của Hiệp hội các nhà linh trưởng học Mỹ ở Reno - Vanilla được chào đón bằng một cái ôm nồng nhiệt bởi con đực đầu đàn tên Dwight khi nó rời khỏi chuồng của mình, ngước nhìn lên bầu trời và sau đó khám phá nơi ở mới.

Tiến sĩ Andrew Halloran thuộc tổ chức “Giải cứu Tinh tinh” cho biết “Vanilla đang ổn định rất tốt”. Ông cho biết Vanilla hòa thuận với tất cả 18 con tinh tinh khác trên hòn đảo nhỏ của mình, và “có mối quan hệ đặc biệt vui vẻ với Dwight - con đực đầu đàn”.

Theo tổ chức “Giải cứu Tinh tinh”, chỗ ở mới của Vanilla là nơi sinh sống của 226 con tinh tinh bị loại bỏ khỏi các phòng thí nghiệm, ngành giải trí, buôn bán thú cưng ngoại lai và các vườn thú tư nhân. Nhiều con đã phải chịu cảnh giam cầm một mình và chưa bao giờ tương tác với những con tinh tinh khác trước đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.