Sắp đi du học, cô gái trẻ nhận tin suy thận giai đoạn cuối: Vụn vỡ trong tâm can!

22/10/2022 07:15 GMT+7

Mặc dù được mẹ đẻ cho một quả thận để tiếp tục thực hiện ước mơ du học nhưng sau vài tháng, trái thận của tình mẫu tử ấy lại có dấu hiệu thải ghép, độ lọc thận lại xuống mức báo động, Trần Hà Mai Uyên (27 tuổi) phải sẵn sàng cho tâm thế sẽ thay quả thận thứ hai dù số tiền dự trữ ngày một cạn dần.

9 năm trước, cô gái trẻ Trần Hà Mai Uyên (sinh năm 1995) rời Đà Lạt xuống TP.HCM theo đuổi ước mơ trở thành giảng viên.

Sau khi tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM), Uyên quyết tâm học tập và giành học bổng du học ở Anh.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô gái trẻ suy sụp phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. Ước mơ bị chặn đứng vì căn bệnh diễn biến theo chiều rất xấu chỉ trong vòng 6 tháng.

Dù đi chạy thận, cô gái trẻ vẫn giữ một tinh thần lạc quan và kiên cường, chưa bao giờ Uyên từ bỏ việc học

nvcc

Nuốt nước mắt gửi email cho trường đại học, Uyên kể về giấc mơ mà cô theo đuổi suốt những năm tháng tuổi trẻ nhưng bây giờ không thực hiện được. Trước quyết tâm của Uyên, nhà trường bày tỏ sự đồng cảm và cho biết hồ sơ của cô đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhận học bổng và sẵn sàng đón cô trở lại khi bản thân cô sẵn sàng.

Sau 1 năm chạy thận với nhiều đau đớn, Uyên được nhận thận từ mẹ ruột của mình. Sau khi ghép thận, cô nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường, đi dạy lại và hoàn thành nhận học bổng của New Zealand, từng bước thực hiện ước mơ đến Anh.

Sau khi được ghép thận, Uyên nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật, cô vừa dạy thêm online để có tiền trang trải cuộc sống, vừa học lấy bằng thạc sĩ từ xa

lê nam

Từ sau khi hiến thận, sức khỏe của bà Cúc (mẹ Uyên) giảm đến 50% nên cũng không làm việc được. Chồng mất cách đây nhiều năm, bà Cúc phải bỏ công việc giữ trẻ suốt 20 năm ở Đà Lạt, một mình xuống TP.HCM chăm con gái. 2 mẹ con thuê một căn nhà ở hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) để sinh sống. Mỗi ngày, bà Cúc đều đặn nấu các bữa ăn đặc biệt cho người suy thận với chế độ khắt khe, bà chăm sóc và đồng hành cùng con gái trong cuộc chiến sinh tử.

Cô Cúc - mẹ của Uyên nói với phóng viên rằng, sẵn sàng cho con gái cả hai quả thận để con hoàn thành ước mơ của mình

lê nam

Tưởng như giông bão đang dần đi qua thì quả thận của tình mẫu tử ấy lại có dấu hiệu thải ghép, độ lọc thận lại tụt xuống mức báo động. Trước mắt, Uyên cần 360 triệu đồng tiền thuốc và khoảng 1 tỉ đồng nếu tình huống xấu xảy ra, đó là ghép thận lần hai.

Cô duy trì dạy online để có tiền sinh hoạt vì tài sản ít ỏi của hai mẹ con đã chi hết cho lần ghép thận lần đầu. Hiện Uyên đang học bằng thạc sĩ online, đồng thời nuôi ước mơ đến Anh để có thể học tiến sĩ. Nhưng giờ mơ ước ấy thêm một lần nữa phải tạm dừng lại.

Hai mẹ con từ Đà Lạt xuống TP.HCM chiến đấu với bệnh tật

lê nam

Cô đang nhận được học bổng của New Zealand và vẫn ước mơ sẽ tiếp tục đến Anh để học lên. Nhưng giờ mơ ước ấy thêm một lần nữa phải tạm dừng lại.

Chia sẻ tình trạng bệnh của mình trên mạng xã hội, Mai Uyên tự kêu gọi gây quỹ cho chính mình để chữa bệnh. Cô gái trẻ quyết không gục ngã trước biến cố cuộc đời.

Cô gái trẻ đóng quỹ quyên góp cá nhân!

Tối 22.10.2022, trên trang Facebook cá nhân, Uyên xúc động thông báo đóng quỹ quyên góp cá nhân sau khi nhận được gần 2 tỉ đồng tiền mà bạn bè, nhà hảo tâm và cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ. Số tiền này cô sẽ dùng để chi trả cho các khoản chi phí điều trị bệnh và phòng cho trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra là ghép thận lần thứ 2. Uyên cũng bày tỏ sẽ mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật, quyết tâm theo đuổi việc học lên cao để phát triển bản thân, mang lại nhiều giá trị cho xã hội.

"Sự đóng góp của mọi người có ý nghĩa rất lớn đối với Uyên, hơn hết, Uyên cảm thấy an yên trong lòng khi không phải vừa làm việc vừa suy nghĩ và áp lực, khi nào mình mới để dành đủ tiền cho chiếc thận số 2. Uyên có thể an tâm nghỉ ngơi hơn khi mệt mỏi và tích cực hơn trong quá trình điều trị.

Trong chặng đường phía trước, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mọi người tin ở Uyên vì Uyên sẽ không bao giờ bị khuất phục. Uyên kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an, và hạnh phúc...", cô gái trẻ viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.