Nữ lao công nuôi ước mơ làm ca sĩ: 'Cuộc đời có lúc tưởng như rác, bỏ đi'

Nữ lao công nuôi ước mơ làm ca sĩ: 'Cuộc đời có lúc tưởng như rác, bỏ đi'

04/07/2023 07:11 GMT+7

Sáng gom rác, tối hát phòng trà: đó là niềm vui mỗi ngày của nữ lao công nuôi ước mơ ca sĩ ở tuổi 36. Nghị lực và sự quyết tâm đã giúp chị vượt qua nghịch cảnh để “cháy” hết mình với đam mê ca hát.

"Tôi rất là đam mê âm nhạc, đam mê từ nhỏ nhưng sau đó gặp biến cố. Tai nạn xảy ra, tôi đã bỏ quên âm nhạc khá lâu. Và bây giờ thì cũng nhờ một vài người bạn động viên, nên đã quay trở lại với sân khấu và tiếp tục với đam mê của mình", chị Tô Ngọc Sự bộc bạch.

Nữ lao công nuôi ước mơ ca sĩ: ‘Tự hào và cảm thấy vui mừng' - Ảnh 1.

Mỗi ngày, chị Tô Ngọc Sự phải dậy từ 4 giờ sáng để đi từ huyện Nhà Bè lên quận 4 gom rác

CHIÊU NGÔ

Sự bắt đầu của nghề ca sĩ cũng là từ đồng lương mà nghề lao công làm ra để nuôi ước mơ ca sĩ của mình. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng mà đối với tôi, hai nghề này cân bằng. Nghề lao công cũng rất cao quý vì làm môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chị Tô Ngọc Sự
Nữ lao công nuôi ước mơ ca sĩ: ‘Tự hào và cảm thấy vui mừng' - Ảnh 2.

Dù cuộc sống còn đó những lo toan, nhưng với chị Sự, mỗi ngày được làm việc, được sống với đam mê là món quà thiết thực và quý giá nhất.

CHIÊU NGÔ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.