Robinson thời @

25/11/2013 03:05 GMT+7

Nhà báo người Pháp Gauthier Toulemonde, 54 tuổi, vừa kết thúc chuyến phiêu lưu kéo dài 40 ngày ở một hoang đảo tại Indonesia.

Robinson thời @ 
Nhà báo Toulemonde làm việc trên hoang đảo - Ảnh: Le Monde

Theo tờ Le Point, lấy cảm hứng từ nhân vật Robinson Crusoe lạc trên hoang đảo trong truyện của nhà văn Daniel Defoe, ông Toulemonde muốn chứng tỏ mình vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ làm chủ bút 2 tờ nguyệt san Timbres Magazine và L’Activité Immobilière dù phải sống trong điều kiện thiếu thốn, hoàn toàn cô lập và cách tòa soạn tới 10.000 km.

Từ giữa tháng 10, nhà báo này lên đường với 4 tấm pin năng lượng mặt trời, 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại vệ tinh, 1 thiết bị lọc nước cùng 1 chú chó và 5 chú mèo. Hằng ngày, ngoài giải quyết công việc ở 2 tờ nguyệt san, ông còn viết nhật ký, cập nhật hình ảnh chụp bằng máy tự động trên website Webrobinson.fr và Facebook. Trong thời gian trên đảo, ông đã chỉ đạo các nhân viên hoàn thành số báo mới của Timbres Magazine lẫn L’Activité Immobilière. Tuy nhiên, khi về đến Pháp hồi giữa tuần qua, ông Toulemonde đã sụt 10 kg.

Lan Chi

>> “Gia đình Robinson” trên đảo Trần
>> Robinson Crusoe" Úc sắp bị trục xuất khỏi đảo hoang
>> “Bà Robinson” trên đảo Hòn Khô
>> Thử làm Robinson

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.