Phiên chợ đặc biệt ngày cuối năm khi đàn ông tất bật bán mua sắm Tết

27/01/2017 19:35 GMT+7

Không như những phiên chợ bình thường, ra chợ tết mới thấy, thì ra, đàn ông cũng tất bật mua bán đủ thứ chứ không riêng gì phụ nữ.

Chỉ còn vài giờ nữa là năm Bính Thân kết thúc, tết Đinh Dậu đang cận kề ngoài ngõ. Ở khắp mọi nơi, người người đang hối hả, ngược xuôi chuẩn bị cho mình và cho gia đình cái tết đầy đủ, đầm ấm.
Người ở xa thì vội vã trở về quê, người lại đi mua sắm những thứ thiết yếu nhất để đón xuân về, người lại đang cố bán nhanh những món hàng để trở về dọn dẹp nhà cửa kịp giao thừa.
Có lẽ, không khí tết cổ truyền Việt Nam hiện hữu rõ nhất ở các chợ. Chợ tết là phiên đông đúc, nhộn nhịp, tấp nập nhất trong một năm. Vì thế, đi chợ tết vô cùng thú vị. Đi chợ ở đây không nhất định hàm ý mua hay bán, mà đi để chơi, để ngắm, để hòa mình vào không khí tết với những con người, những mặt hàng mà ngày thường không có hoặc rất ít. Thấy gì đẹp thì mua, chỉ đơn giản thế thôi.

Và trong những ngày lang thang chợ tết, tôi phát hiện điều khá thú vị đó là phiên chợ không phải chỉ dành cho cánh hồng nhan như ngày thường mà rất nhiều đàn ông cũng rộn ràng mua bán. Lý do thì muôn hình vạn trạng, người cho hay, vì vợ già yếu, nhà có hai ông bà nên ông chạy xe máy ra mua nải chuối, bó hoa về cúng tổ tiên.

Một người đàn ông bán quả sung chưng tết với ngụ ý được sung túc, đầy đủ ẢNH HUỆ MINH


Như anh Nguyễn Viết Tùng (ở phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) thì vì vợ đi lao động ở nước ngoài không về nên anh ở nhà một mình một tay làm đủ mọi việc gia đình, chuẩn bị tết cho hai bên nội ngoại rồi cho trong nhà anh. Có trường hợp vợ bị ốm, vợ bận. Nhưng có người lại thích đi chợ.

Với những người bán hàng, có thể đó là người trồng hoa hoặc người đi buôn kiếm thu nhập. Cuối năm nên ai cũng phải xắn tay vào làm nhằm thu lại tiền bù công sức cả năm bỏ ra chăm bón. Bình thường có thể chỉ cần người vợ đi bán là được nhưng giờ tết nhất đông đúc, hàng hóa nhiều, người mua kẻ bán tấp nập nên trong hoàn cảnh này thì hẳn chợ không chỉ dành cho phái yếu.

Thế mới hiểu, tết đến với tất cả mọi người. Đừng mặc định rằng, đàn ông chỉ biết nhậu và đọc báo, xem ti vi!

Xin giới thiệu một số hình ảnh thú vị về cánh mày râu ở phiên chợ tết tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mua hoa về chưng tết ẢNH HUỆ MINH
Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh đòn (bánh tét) ẢNH HUỆ MINH

Kẻ bán người mua, hai người đàn ông đang thương lượng giá cả của cái tháp được ghép bằng củ tỏi, có giá 70.000 đồng ẢNH HUỆ MINH
Vắng người mua khiến chàng trai trẻ u sầu ẢNH HUỆ MINH
Người đàn ông này mang gà đi bán kiếm tiền lo tết cho gia đình ẢNH HUỆ MINH
Với nhiều người, trong thời điểm tết đắt đỏ, mua được bó hoa tươi đã là niềm vui ẢNH HUỆ MINH
Tay xách nách mang, thực phẩm chăn chiếu gì có đủ cả ẢNH HUỆ MINH
Anh này chuyên bán dép, vừa bán anh vừa rao: giá cả rẻ như cho, một đôi 20.000 đồng, 20.000 đồng một đôi ẢNH HUỆ MINH
Phụ trách một trong nhiều quầy mía lộc cũng là một cánh mày râu ẢNH HUỆ MINH
Chợ búa, tiền bạc, bán hàng đâu chỉ dành cho phái nữ trong những ngày tết như thế này; anh chàng trong ảnh đang bán hoa cho gia đình ẢNH HUỆ MINH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.