Phía sau tấm ảnh lính cứu hỏa Việt Nam ăn bánh mì giữa đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phía sau tấm ảnh lính cứu hỏa Việt Nam ăn bánh mì giữa đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

19/02/2023 08:15 GMT+7

Sáng 18.2.2022, đoàn cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM do Đại tá Huỳnh Quang Tâm (Trưởng phòng PC07) dẫn đầu, đã đến thăm hỏi gia đình các cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía sau tấm ảnh chiến sĩ PCCC Việt Nam ngồi ăn bánh mì giữa đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ, gây xúc động mạnh những ngày qua là người mẹ già U80 nhiều đêm không ngon giấc vì ngóng tin con.

Đã hơn 10 ngày kể từ khi thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo - cán bộ Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực I (PC07, Công an TP.HCM), lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng đoàn của Bộ Công an để hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn sau thảm họa động đất. Cũng chừng đó ngày, vợ con và mẹ của thiếu tá Đạo ở TP.HCM sống trong bồn chồn, lo lắng.

"Hôm nghe con đi thì thấy sợ lắm. Giờ biết con lên máy bay về nước là yên tâm rồi", bà Mai Thị Tú - mẹ của thiếu tá Đạo, chia sẻ.

Phía sau tấm ảnh lính cứu hỏa Việt Nam ăn bánh mì giữa đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Sau khi hoàn thành công tác hỗ trợ cứu nạn, thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo đã cùng đồng đội lên máy bay trở về Việt Nam. Dự kiến sẽ về tới TP.HCM vào tối 19.2.

Để động viên và cảm ơn gia đình các cán bộ, chiến sĩ; sáng 18.2, đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) cùng các đại diện đơn vị đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau nhà thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, đoàn tiếp tục đến thăm gia đình trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội trưởng Đội 3 (PC07 Công an TP.HCM).

Căn trọ nhỏ không mấy khang trang ở hẻm nhỏ quận 1 (TP.HCM) treo đầy giấy khen của trung tá Thành - cũng là niềm tự hào của vợ và hai con của anh.

Mặc dù chồng nhiều lần đi công tác đột xuất, nhưng chưa bao giờ chị Phạm Thị Thắm (vợ của Trung tá Nguyễn Chí Thành) cảm thấy lo lắng như lần này. Cả ngày chị luôn trông ngóng, lo lắng cho sức khoẻ của chồng và đồng đội.

Phía sau tấm ảnh lính cứu hỏa Việt Nam ăn bánh mì giữa đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ  - Ảnh 2.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm đánh giá trung tá Nguyễn Chí Thành là người đội phó xuất sắc

VŨ PHƯỢNG

"Anh nói là qua bên lạnh lắm. Anh đi thì không chuẩn bị đồ lạnh gì hết. Cái bữa đi thì sếp mua cho các anh em được mỗi người 1 bộ đồ lạnh. Nhưng mà anh thì không chuẩn bị đồ lạnh nhiều, nên là anh lạnh lắm anh chịu không nổi, không có nón len, không có gì hết. Anh nói là giơ cái tay ra ngoài thôi là đông đá rồi đó", chị Thắm chia sẻ.

Đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an, trong đó có 5 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (tức PC07 Công an TP.HCM), sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cứu nạn cứu hộ sau trận động đất từ ngày 9.2.2023. Kết thúc nhiệm vụ, đoàn đã phối hợp cứu sống được 1 thiếu niên và đưa ra ngoài 14 thi thể người bị nạn.

Công an Việt Nam vào rừng nhặt củi chống chọi với cái lạnh Thổ Nhĩ Kỳ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.