Tên “không đụng hàng”

03/06/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Anh, có cái tên hết sức bình thường là Tim Price đã đổi thành một cái tên vô cùng phức tạp là Tim P-P-P-P-P-P-P-P-P-Price. Với lí do: không thích bị quấy rầy.

(TNO) Có nhiều lí do khiến người ta đổi tên. Chẳng hạn muốn một cái tên đẹp hơn, được ghi vào sách kỷ lục, để ghi nhớ một sự kiện nào đó… Nhưng có một người đàn ông ở Anh đã đổi tên mình thành ra một cái tên phức tạp và hài hước chỉ vì lí do đơn giản: không thích bị quấy rầy.

Theo Metro, bực mình vì những cuộc gọi chào bán sản phẩm của một số công ty, ông Tim Price, 49 tuổi, sống ở New Parks, Leicester (Anh) đã chi ra 100 bảng (khoảng 3,2 triệu đồng) để đổi tên thành Tim P-P-P-P-P-P-P-P-P-Price.

Người đàn ông kỳ lạ này tin rằng với cái tên “không đụng hàng” của mình, chắc chắn người gọi sẽ cảm thấy không thuận lợi khi thốt ra và từ đó họ sẽ hạn chế liên lạc với ông.

Hiện ông Tim đang rất hứng thú với với cái tên mới và tin rằng sẽ có nhiều chuyện hay để xem khi ông đi máy bay hay đến ngân hàng giao dịch.

C.Nhung

>> Đổi tên vì Olympic
>> LMFao: Đâu chỉ là tiệc tùng
>> Nuôi cọp... giữ nhà
>> Áo lót siêu mát
>> Chết bốn mùa
>> Rùa siêu nhỏ
>> Gối ôm đặc biệt
>> Bọ chét khủng long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.