Dùng bình xịt hơi cay để đòi nợ

08/05/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Khoảng 19 giờ ngày 7.5, có ba thanh niên xông vào Công ty - nhà hàng M.Q.A (đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương) dùng bình hơi cay xịt khắp nhà bếp.

Hơi cay đã khiến chị N.T.N.A (40 tuổi, chủ Công ty - nhà hàng M.Q.A) cùng ba nhân viên bị bỏng ở mặt, mắt, tai. Khi các nạn nhân gục xuống thì ba thanh niên lên xe máy tẩu thoát.

Theo chị N.T.N.A, cách đây khoảng 1 tuần chị mua đồ gia dụng ở tiệm tạp hóa của bà U. ở chợ Thủ Dầu Một với tổng số tiền hơn 7 triệu đồng, nhưng chưa trả hết. Đến ngày hẹn trả tiền (ngày 7.5), do thủ quỹ đi TP.HCM chưa về kịp, ba thanh niên trên xông vào quán gây sự, đòi nợ.

Công an P.Phú Thọ đã đến lập biên bản hiện trường, tiến hành làm rõ vụ việc.

Ngay sau đó, chị A. nhận được tin nhắn của người xưng tên là Lộc “lỳ” ở Tôn Đản (Q.4, TP.HCM) với nội dung "Lúc nãy có thằng em của anh hơi nóng. Anh thấy lỗi nên hỏi thăm sức khỏe của em...”.

Côn đồ dùng bình xịt hơi cay đòi nợ
Chị A. và những nhân viên bị xịt hơi cay

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Xịt hơi cay cướp xe học sinh
>> Phá băng đòi nợ thuê do người nước ngoài cầm đầu
>> Bắt 4 người trong băng xã hội đen đòi nợ thuê
>> Dùng bình xịt hơi cay đi cướp
>> Y án 4 năm tù đối với Hải "tòa án
>> Mang bình xịt hơi cay đi đâu?
>> Bắt nghi can đòi nợ thuê thiêu sống con nợ
>> “Bắt cóc” con nợ vào nhà nghỉ đòi tiền
>> Đòi nợ thuê hay giang hồ? - Kỳ 3: Thủ đoạn tàn độc
>> Đòi nợ thuê hay giang hồ? - Kỳ 2: Vỏ bọc của xã hội đen
>> Đòi nợ thuê rồi chiếm đoạt luôn tài sản
>> Bắt băng đòi nợ thuê chuyên nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.