NSƯT Diệu Hiền: Không dám nhận hát Đời cô Lựu vì NSND Bạch Tuyết

01/04/2023 09:45 GMT+7

NSƯT Diệu Hiền đánh giá Đời cô Lựu là một trong những vở diễn để đời của NSND Bạch Tuyết. 'Đệ nhất đào võ' từng được giao thể hiện lại tác phẩm này song bà từ chối.

NSƯT Diệu Hiền: Không dám nhận hát Đời cô Lựu vì NSND Bạch Tuyết  - Ảnh 1.

Diệu Hiền mừng khi NSND Bạch Tuyết còn đủ sức khỏe để đi biểu diễn phục vụ khán giả

NVCC

NSƯT Diệu Hiền là giọng ca nổi bật của sân khấu cải lương, gây ấn tượng với các vở diễn như Nữ tướng cờ đào, Nhụy Kiều tướng quân… Ngoài ra, bà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình bạn đẹp với NSND Bạch Tuyết. Ở tuổi xế chiều, “đệ nhất đào võ" chọn cuộc sống bình yên ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Thỉnh thoảng, NSND Bạch Tuyết dành thời gian thăm hỏi, đưa người đồng nghiệp thân thiết đi chơi. Giọng ca Về nghe mẹ ru còn lập kênh YouTube, giúp Diệu Hiền có nơi để trải lòng chuyện đời, chuyện nghề với khán giả.

Trong video vừa được đăng tải, NSƯT Diệu Hiền có những chia sẻ về tình bạn của cả hai. Nữ nghệ sĩ cải lương cho biết cách đây mấy chục năm, mỗi lần NSND Bạch Tuyết công bố vở diễn mới đều ngỏ ý mời bạn thân đến xem để góp ý. Vốn là người thẳng tính, bà cũng không ngại đưa ra những nhận xét để người bạn của mình tiến bộ, thăng hoa hơn trong nghề.

NSƯT Diệu Hiền nói trong gia tài vai diễn của NSND Bạch Tuyết, bà ấn tượng nhất là tác phẩm Đời cô Lựu. Nữ nghệ sĩ đánh giá cao khoảnh khắc “cải lương chi bảo" bật khóc khi đưa cây gậy cho ông hội đồng Thăng (NSND Diệp Lang thủ vai). Thậm chí Diệu Hiền cho rằng Đời cô LựuThái hậu Dương Vân Nga là hai tác phẩm để đời trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của bạn thân. “Thành ra khi tôi cộng tác với những đoàn khác, họ đưa cho tôi hai vở diễn này nhưng tôi không dám nhận. Mọi người nói: “Tôi sợ Bạch Tuyết hay gì". Tôi sợ thật. Người ta đã hát và nổi tiếng rồi mà mình đi hát lại thì khờ dại quá”, nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

NSƯT Diệu Hiền: Không dám nhận hát Đời cô Lựu vì NSND Bạch Tuyết  - Ảnh 2.

Diệu Hiền mong kiếp sau vẫn được làm nghệ sĩ

NVCC

Là bạn bè, đồng nghiệp song Diệu Hiền chưa bao giờ ghen tị với NSND Bạch Tuyết. Thậm chí, khi chứng kiến sự thành công của người bạn thân, bà càng thêm vui. Giọng ca Tần Quỳnh khóc bạn trải lòng: “Tôi với Bạch Tuyết bây giờ đã 79 tuổi. Thấy bạn mình vẫn đi làm việc tôi mừng lắm. Nếu đi hát được thì tôi cũng làm. Nhưng tôi bị tim nặng quá, nên không có sức”.

Đối với NSƯT Diệu Hiền, là một nghệ sĩ dù có khó khăn nhưng cũng rất sung sướng. Bà tâm sự công việc này có thể “làm đẹp cho đời" và “giọng ca của mình đi khắp nơi khiến khán giả vui". Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm khi trở thành người nổi tiếng, bà được mọi người nhận ra, yêu thương. Với NSƯT Diệu Hiền, đó là niềm hạnh phúc sau nhiều năm cống hiến. “Tôi thấy làm nghệ sĩ rất sung sướng. Nên nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm nghệ sĩ nữa", bà trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.