Nóng trên mạng xã hội: 'Con voi' tàn phá Khánh Hòa và Phú Yên

05/11/2017 09:09 GMT+7

Cơn bão số 12 có tên quốc tế là Damrey (Con voi) đổ bộ vào Khánh Hòa, Phú Yên hôm qua đã gây “bão” trên mạng xã hội (MXH).

Hình ảnh về sức tàn phá khủng khiếp của Con voi và những thiệt hại ban đầu do nó gây ra khi đổ bộ vào bờ, tràn ngập trên các trang tin tức và Facebook cá nhân. Điểm đặc biệt trong tường thuật bão lần này là nhiều phóng viên, bạn đọc ở vùng tâm bão, đã không quản ngại nguy hiểm, trực tiếp live stream về diễn biến của cơn bão ngay khi nó xuất hiện, giúp những người ở “ngoài vùng phủ sóng” cũng hình dung được thế nào là bão.

Sóng to, sạt lở, cây xanh ngã (ảnh 1), trụ điện gãy, nhà sập, tốc mái, nước ngập... là những hình ảnh chủ đạo trên MXH khiến những người xa nhà, xa quê trong lúc này cảm thấy đau lòng và ruột gan như “lửa đốt”. Tâm trạng của bạn Phạm Minh Tâm: “Chỉ biết cầu nguyện cho mọi nhà tai qua nạn khỏi, rồi gọi điện hỏi thăm thôi. Chớ buồn lắm, ở xa không làm được gì. Hôm nay thấy Nha Trang quê mình tan hoang, người con xa nào không xót?” cũng là nỗi lòng và tâm trạng chung của những người xa quê trong lúc này.
Cặp đôi liều mạng
Ảnh cắt từ video
Trong lúc biển động, sóng to, mà có người vẫn bất chấp, khiến phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đó là trường hợp của một cặp đôi tổ chức chụp ảnh cưới ngay thời điểm này ở bãi biển Ninh Thuận, khiến cô dâu rơi xuống biển suýt chết đuối. May mà được cứu kịp thời (ảnh 2). Toàn bộ diễn biến này được một người quay và chia sẻ lên MXH. Bình luận tình huống này, dân mạng đều “ném đá” cặp đôi quá liều lĩnh. “Bão vô mà còn dám ra biển chụp hình cưới, coi thường tính mạng quá!”, một cư dân mạng nói. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không quên “Chúc mừng cho cô dâu chú rể, tai qua nạn khỏi là tốt rồi”.

“Bão” trên MXH
Người dùng Facebook hôm qua cũng đã gặp một sự cố hiếm thấy khi Facebook Messenger có dấu hiệu “sập” trên bình diện quốc tế. Người dùng không thể gửi hay đọc tin nhắn của bạn bè như bình thường. Trang fanpage, Facebook cá nhân nào cũng “ầm ĩ” lên và đánh giá “quay về thời tiền sử rồi”. Cư dân mạng thì nháo nhào hỏi thăm nhau: Chuyện gì đang xảy ra? Có phải do “bão số 12”?
“Bão đánh sập Messenger hả trời? Đúng kiểu nhìn thấy nhau mà không nói nên lời!”, một người than thở. Các status liên quan sự cố này được dân mạng chia sẻ còn nhiều hơn một sự kiện quan trọng ngoài đời thực. May mà trục trặc kỹ thuật này chỉ kéo dài vài giờ và sau đó cơ bản đã khắc phục được, nếu không, cả tỉ người có thể nổi điên “đòi đập máy” vì “sống mà không có Facebook”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.