Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

Nỗ lực tuyệt vời của các chàng trai quả cảm Trường ĐH RMIT

Giang Lao
Giang Lao
11/01/2024 20:38 GMT+7

Tối 11.1, đội Trường ĐH RMIT giành được chiến thắng đầu tiên tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO, khi thi đấu đầy nỗ lực vượt qua đối thủ đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với tỷ số 1-0 ở lượt đấu thứ 2 nhóm 3.

Bàn thắng duy nhất trận đấu do công cầu thủ Lâm Quang Nhật (17) ghi cho đội Trường ĐH RMIT ở phút 14, sau sai sót của thủ môn đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên và trận thắng đầu tiên của đội Trường ĐH RMIT tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024). Qua đó, giúp họ tạm thời vươn lên xếp đầu nhóm 3 với 4 điểm sau 2 trận tại vòng loại khu vực TP.HCM.

Nỗ lực tuyệt vời của các chàng trai quả cảm Trường ĐH RMIT- Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ đội Trường ĐH RMIT

NGỌC DƯƠNG

Đội Trường ĐH RMIT hiện có đủ mọi cơ hội để tranh chấp suất vào vòng play-off, nếu họ giành được chiến thắng ở lượt cuối trước đối thủ mạnh đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM diễn ra lúc 9 giờ ngày 16.1.

Với cục diện này có lẽ đã xóa được định kiến mà nhiều người nghĩ trước giải rằng, đội Trường ĐH RMIT "chỉ toàn con nhà giàu, không biết đá bóng, chỉ là đội lót đường".

"Chúng tôi không quan tâm mọi người nghĩ thế nào về mình. Thực sự, tôi rất tự hào là sinh viên Trường ĐH RMIT. Tham gia giải TNSV THACO Cup 2024, chúng tôi biết rằng đây là một giải đấu lớn trong phong trào bóng đá sinh viên cả nước. Tập thể đội bóng, từ cầu thủ đến HLV và lãnh đạo nhà trường đều rất quyết tâm. 

Cầu thủ bóng đá RMIT nói tiếng Anh cực đỉnh: Thần tượng Messi, chơi bóng từ 3 tuổi

Chúng tôi đã có trận ra mắt hơi thất vọng khi chỉ hòa, có lẽ do quá hồi hộp vì lần đầu tiên chúng tôi tham gia sân chơi này. Nhưng trận hôm nay chúng tôi đã thi đấu đầy quả cảm, giành được chiến thắng đầu tiên. Đây là niềm tự hào cho cả Trường ĐH RMIT", cầu thủ Việt kiều gốc Nhật, Hatsuoka Hiroki nói sau trận đội Trường ĐH RMIT thắng đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (1-0) tối 11.1, trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Nỗ lực tuyệt vời của các chàng trai quả cảm Trường ĐH RMIT- Ảnh 2.

Hatsuoka Hiroki sút hỏng quả phạt đền ở trận ra quân của đội Trường ĐH RMIT

NGỌC DƯƠNG

Nỗ lực tuyệt vời của các chàng trai quả cảm Trường ĐH RMIT- Ảnh 3.

Nhưng ở trận tiếp theo gặp đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Hatsuoka Hiroki (giữa) thi đấu đầy cố gắng góp công vào chiến thắng cho đội nhà

NGỌC DƯƠNG

Ở trận ra quân Hatsuoka Hiroki sút hỏng quả phạt đền khiến đội Trường ĐH RMIT bỏ lỡ chiến thắng trước đội Trường ĐH Luật TP.HCM (hòa 0-0). 

"Tôi khá buồn sau trận đấu này. Tuy nhiên, tôi và các đồng đội đã động viên nhau phải cố gắng ở trận tiếp theo. Thật may mắn, sau khi bạn đồng đội Quang Nhật ghi bàn, tôi đã có sự tự tin để chỉ huy các đồng đội phòng ngự chặt và thi đấu lăn xả để bảo vệ chiến thắng quý giá trong trận đấu ngày hôm nay", Hatsuoka Hiroki chia sẻ.

Chiến thắng của đội Trường ĐH RMIT cũng có công góp sức từ các CĐV cuồng nhiệt trên khán đài. Có khoảng gần 300 CĐV của đội bóng trường này miệt mài cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu dưới sân. Điều này đã truyền động lực đến cả đội, đặc biệt là trong hiệp 2 khi đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cố gắng chơi tấn công để tìm bàn gỡ hòa.

Nỗ lực tuyệt vời của các chàng trai quả cảm Trường ĐH RMIT- Ảnh 4.

Các CĐV đội Trường ĐH RMIT cổ vũ trên khán đài sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng

NGỌC DƯƠNG

Nỗ lực tuyệt vời của các chàng trai quả cảm Trường ĐH RMIT- Ảnh 5.

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt các CĐV đội Trường ĐH RMIT khi đội nhà bị ép sân trong hiệp 2

NGỌC DƯƠNG

Hatsuoka Hiroki và các đồng đội của mình đã thi đấu với nỗ lực tuyệt vời, bảo vệ thành công tỷ số 1-0 để giành trận thắng đầu tiên tại giải TNSV THACO Cup 2024. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ đội Trường ĐH RMIT vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

"Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa. Đó là trận đấu rất quan trọng khi gặp đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM rất mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng với mọi sức lực của mình. Trong bóng đá, bạn không thể nói trước được điều gì. Hãy cứ cố gắng, thành quả sẽ đến", Hatsuoka Hiroki bày tỏ.

Nỗ lực tuyệt vời của các chàng trai quả cảm Trường ĐH RMIT- Ảnh 6.

Đội Trường ĐH RMIT có thể tạo bất ngờ trước đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, HLV Nguyễn Trung Tín của đội Trường ĐH RMIT nói: "Toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi quyết tâm giành tấm vé vào vòng play-off. Nếu thành công, đây sẽ là một cột mốc rất lớn cho đội bóng Trường ĐH RMIT".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.