Dấu ấn sinh viên:

Những khát vọng lần đầu trên biển, đảo Trường Sa

12/12/2023 06:00 GMT+7

Chuyến hải trình Trường Sa (tháng 6.2023) là dấu ấn đặc biệt trong 10 năm hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc", khi lần đầu tiên đưa chuyến tàu Hội Sinh viên với tinh thần và khát vọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đến với quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Trong chuyến hải trình đặc biệt này, những hoạt động, chương trình mang đậm dấu ấn của sinh viên lần đầu được tổ chức tại Trường Sa.

Những điều đáng nhớ nhất trong cuộc đời

Là sinh viên đang theo học chuyên ngành thể chất, lại xuất thân là vận động viên điền kinh, tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước, nhưng Võ Nguyễn Hoàng Đa, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, nghẹn ngào cho biết giải chạy tại đảo Trường Sa lớn là sự kiện rất đặc biệt và đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Dấu ấn sinh viên: Những khát vọng lần đầu trên biển, đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết rất tự hào khi được dự triển lãm của sinh viên ngay trên đảo Trường Sa lớn

NỮ VƯƠNG

"Vì đó là lần đầu tiên, nhưng chưa chắc có lần thứ 2 trong đời được sải dài những bước chân trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Một trải nghiệm độc đáo, thú vị, rất ý nghĩa và đầy tự hào", Hoàng Đa khẳng định.

Giải chạy là một trong những hoạt động vô cùng ấn tượng, cũng là lần đầu tiên trên đường băng của TT.Trường Sa, dưới cái nắng, cái gió nơi đảo xa, hơn 200 đại biểu cùng chạy bộ gây quỹ "Vì Trường Sa thân yêu". Mỗi ki lô mét chạy bộ của các đại biểu sẽ đóng góp 5.000 đồng vào các công trình sinh viên, hoạt động hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Những khát vọng lần đầu trên biển, đảo Trường Sa - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu trước giờ xuất phát giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu" tại đảo Trường Sa lớn

NỮ VƯƠNG

Dù thấm mệt vì say sóng khi điều kiện thời tiết không được thuận lợi, nhưng tất cả đại biểu của chuyến hải trình đều rất hào hứng và hừng hực tinh thần với giải chạy. Ngày hôm ấy, Hoàng Đa đã tâm huyết chuẩn bị lá cờ Tổ quốc để ăn mừng chiến thắng khi về đích. Hình ảnh Đa với nụ cười rạng ngời và lá cờ Tổ quốc cầm trên tay, như sự hiện diện của sức trẻ đầy kiêu hãnh giữa biển trời lộng gió.

Hoàng Đa xúc động nói: "Mình cảm ơn và trân trọng. Cảm ơn vì là một thành viên trên chuyến hành trình ý nghĩa, vì mỗi bước chân chính là một niềm tin, động lực, để tất cả chúng ta lan tỏa lòng yêu nước, sự nhiệt huyết gửi đến các chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa. Trân trọng những giây phút được đồng hành cùng với hơn 200 đại diện tiêu biểu trên chuyến hải trình tuyệt vời".

Những khát vọng lần đầu trên biển, đảo Trường Sa - Ảnh 3.

Hoàng Đa với lá cờ Tổ quốc đầy tự hào trên tay khi tham gia giải chạy

NỮ VƯƠNG

Trong suốt chuyến hải trình, không ít lần tôi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên má của các đại biểu sinh viên. Những giọt nước mắt của sự tự hào, xúc động, biết ơn và trân quý.

Dù đi diễn rất nhiều nơi, đứng trên nhiều sân khấu khác nhau, nhưng khi được diễn tại Trường Sa, các thành viên của CLB Văn nghệ xung kích CKT Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đã vô cùng xúc động. Cứ sau mỗi lần diễn, các bạn lại ôm nhau khóc ở cánh gà sân khấu.

"Chuyến hải trình là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Lần đầu tiên được đi ra giữa biển khơi để dành tiếng hát của mình, mang tình cảm của sinh viên VN đến với biển, đảo, các anh chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Lần đầu tiên đứng trên một sân khấu đặc biệt như vậy, diễn xong bài Tự nguyện là cả nhóm ôm nhau khóc, mặc dù tụi mình đã diễn bài này rất nhiều lần trước đây", Nguyễn Trương Ngọc Minh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bồi hồi chia sẻ.

Và rồi giữa biển trời bao la, tiếng hát của sinh viên cất vang như khát vọng và lẽ sống của thế hệ trẻ hòa vào "hơi thở" của biển, đảo Tổ quốc. Hành trình "Bài ca sinh viên" năm nay thật đặc biệt, khi điểm khởi đầu của hành trình lần đầu được cất lên từ Trường Sa thân yêu. Tại sân khấu đặc biệt ấy, giọng ca của tuổi trẻ hậu phương hòa giọng với các chiến sĩ nơi đảo xa, cùng nhau thể hiện những bài đồng diễn, bản đồng ca yêu Tổ quốc, yêu quê hương.

Sự xuất hiện tri thức của SV trên quần đảo Trường Sa là một yếu tố rất ý nghĩa, khẳng định sự quan tâm của các thế hệ SV với chủ quyền biển, đảo của đất nước. Đây không chỉ là chuyến đi trải nghiệm thực tế, mà còn để các bạn sử dụng kiến thức đã học ở trường lớp đóng góp thiết thực cho quần đảo Trường Sa.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN

Để tri thức, sức trẻ của sinh viên hiện diện ở Trường Sa

Đặc biệt, một triển lãm với hơn 50 tác phẩm về biển, đảo của sinh viên được diễn ra ngay dưới cột mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa lớn. Đây là những tác phẩm, mô hình mang tâm huyết và tình cảm của sinh viên dành cho biển, đảo Tổ quốc được chính các bạn thực hiện từ những vật liệu tái chế ngay trên con tàu chòng chành sóng nước.

Dấu ấn sinh viên: Những khát vọng lần đầu trên biển, đảo Trường Sa - Ảnh 2.

Chuyến hải trình đặc biệt, với những hoạt động lần đầu của sinh viên được tổ chức tại Trường Sa

NỮ VƯƠNG

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, cho biết rất tự hào khi được dự triển lãm của sinh viên ngay trên đảo Trường Sa lớn.

"Trong một thời gian ngắn với thời tiết không được thuận lợi, nhưng các bạn có những ý tưởng rất hay và ý nghĩa. Có thể nói, từ khi biết mình sẽ là đại biểu tham gia chuyến hải trình thì các bạn đã tìm hiểu, có đầu tư về ý tưởng, chuẩn bị các trang thiết bị để khi lên tàu sáng tạo được những sản phẩm, mô hình rất có ý nghĩa. Đây cũng phản ánh được sức trẻ, tri thức của sinh viên VN và nhiều hơn nữa là thể hiện tình cảm của các bạn với chủ quyền biển, đảo Tổ quốc", anh Triết nhìn nhận.

Đồng thời anh Triết cũng khẳng định: "Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI thì sự xuất hiện tri thức của sinh viên trên quần đảo Trường Sa là một yếu tố rất ý nghĩa, khẳng định sự quan tâm của các thế hệ sinh viên với chủ quyền biển, đảo của đất nước. Đây không chỉ là chuyến đi trải nghiệm thực tế, mà còn để các bạn thể hiện quyết tâm, sử dụng kiến thức đã học được ở trường lớp đóng góp thiết thực cho quần đảo Trường Sa".

Những khát vọng lần đầu trên biển, đảo Trường Sa - Ảnh 6.

Các đại biểu sinh viên tiêu biểu trên chuyến hải trình đã có những trải nghiệm lần đầu trong đời vô cùng ý nghĩa

NỮ VƯƠNG

Anh Triết hy vọng và tin rằng những công trình này không chỉ để triển lãm, mà trong tương lai sẽ được nghiên cứu áp dụng thực tế tại huyện đảo Trường Sa.

Nói về giải chạy, anh Triết cho rằng T.Ư Hội Sinh viên VN luôn mong muốn định hướng để sinh viên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại những địa danh đặc biệt của đất nước, như là Trường Sa.

"Qua giải chạy hôm nay, ngoài việc kêu gọi đoàn viên, sinh viên rèn luyện sức khỏe, thể hiện sự giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa đất liền và biển đảo, chúng tôi cũng gửi đến ý nghĩa sâu xa hơn nữa là với huyện đảo Trường Sa, hiện nay trong bờ có gì, thì ngoài này chúng ta đều có những hoạt động như thế. Đó là mục tiêu lớn mà các hoạt động lần này chúng tôi thiết kế hướng tới", anh Triết khẳng định.

Thông qua chuyến hải trình đặc biệt lần này, anh Triết kỳ vọng: "Mỗi đại biểu trong đoàn sẽ được tiếp thêm và trở thành những đại sứ truyền đi thông điệp, cảm xúc về tình yêu đất nước, biển, đảo và tiếp tục đóng góp, cống hiến hết mình cho Trường Sa, cho biển, đảo thân yêu". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.