Nhiều người hối hả chen nhau mua vé xe rời thành phố về quê nghỉ tết

Phúc Kha
Phúc Kha
03/02/2024 15:27 GMT+7

Những ngày cận tết, lượng khách đổ về Bến xe miền Tây (TP.HCM) càng đông, nhiều bạn trẻ tay xách vali háo hức về quê đón tết sớm để tránh cảnh ùn ứ.

Ngày 23 tháng chạp là ngày học tập, làm việc cuối cùng của nhiều sinh viên, công nhân, người lao động. Họ “tay xách nách mang”, hối hả ra bến xe để về quê đón tết cùng gia đình. Các bạn trẻ đổ về Bến xe miền Tây (Q.Bình Tân) khiến nơi này đông nghẹt người. Dãy ghế ở khu vực sảnh chờ lên xe không còn chỗ trống. Nhiều người nằm, ngồi vật vã trên nền nhà.

Tại những quầy vé đi các tỉnh miền Tây, Tây nguyên, miền Trung như: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Ngãikẹt cứng người, xếp hàng rồng rắn, chen nhau mua.

Nhiều người hối hả chen nhau mua vé xe rời thành phố về quê nghỉ tết- Ảnh 1.

PHÚC KHA

Xem nhanh 20h ngày 3.2: Ám ảnh ùn tắc ở sân bay, đường cao tốc ngày sát tết

Anh Bùi Trọng Khánh An (26 tuổi), đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân), cùng hai người thân đến bến xe từ lúc 18 giờ để mua vé, khởi hành về tỉnh Bạc Liêu đón tết. Lượng vé xe còn nhiều nên anh Khánh An mua dễ dàng.

Anh Khánh An chia sẻ: “Mình được nghỉ tết từ ngày 24 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng. Năm nay, công ty có ít đơn hàng nên cho phép công nhân nghỉ tết dài như vậy. Mặc dù khó khăn, thưởng tết không nhiều, nhưng mình cũng nôn nao, chờ đợi đến ngày được về quê sum vầy cùng ông bà, cha mẹ. Mình gác lại những bộn bề cuối năm để về sum họp cùng gia đình. Mình mua vé xe giường nằm về H.Hồng Dân, giá 230.000 đồng. Giá vé như ngày thường”.

Nhiều người hối hả chen nhau mua vé xe rời thành phố về quê nghỉ tết- Ảnh 2.

Tại đây, nhiều điểm bán vé làm việc hết công suất, dòng người xếp hàng để mua được chiếc vé xe về quê

PHÚC KHA

Nhiều người hối hả chen nhau mua vé xe rời thành phố về quê nghỉ tết- Ảnh 3.

Lượng xe khách đông đúc tại Bến xe miền Tây vào chiều tối 23 tháng chạp

PHÚC KHA

Chị Nguyễn Thị Hiền (30 tuổi), đang làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, đến từ 16 giờ đón xe về tỉnh Sóc Trăng nhưng hơn 19 giờ vẫn chưa mua được vé xe. “Tôi không có đặt vé từ trước. Nhà xe báo hết vé và bảo tôi chờ”, chị Hiền nói.

Võ Nguyễn Quỳnh Chi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết: “Ngày 23 tháng chạp là mình kết thúc lịch học và chính thức được nghỉ tết. 21 giờ mới lên xe về quê ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhưng sợ tắc đường, nên mình đã di chuyển đến bến xe từ lúc 17 giờ. Giá vé năm nay gần như không tăng, vẫn giữ nguyên so với ngày thường”.

Nhiều người hối hả chen nhau mua vé xe rời thành phố về quê nghỉ tết- Ảnh 4.

Ngay từ tối 23 tháng chạp, nhiều người trẻ đã đổ về Bến xe miền Tây để chuẩn bị về quê đón tết Nguyên đán

PHÚC KHA

Nhiều người hối hả chen nhau mua vé xe rời thành phố về quê nghỉ tết- Ảnh 5.

PHÚC KHA

Nhiều người hối hả chen nhau mua vé xe rời thành phố về quê nghỉ tết- Ảnh 6.

Dù đã mua được vé nhưng hành khách vẫn phải ngồi chờ hàng giờ đồng hồ để lên xe về quê

PHÚC KHA

Nhiều người hối hả chen nhau mua vé xe rời thành phố về quê nghỉ tết- Ảnh 7.

Một số tuyến xe bị trễ giờ khởi hành so với dự kiến

PHÚC KHA

Nguyễn Thúy Diễm, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết đã đặt vé xe từ nhiều ngày trước để về tỉnh Khánh Hòa nhưng vẫn phải đợi lấy vé và chờ thêm khoảng 1,5 tiếng đồng hồ mới đến giờ xe chạy. Thúy Diễm bày tỏ: “Cả năm rồi, mình chưa về nhà. Mình rất nôn nao gặp ba mẹ. Về sớm mình có nhiều thời gian phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua hoa, bánh kẹo chuẩn bị đón xuân. Mình hy vọng mọi người về quê an toàn, mạnh khỏe, có một mùa xuân sung túc cùng gia đình”.

Theo thông tin từ Ban quản lý Bến xe miền Tây, thời gian cao điểm phục vụ tết Nguyên đán là từ ngày 21 tháng chạp năm Quý Mão đến hết mùng 10 tháng giêng năm Giáp Thìn. Trong 20 ngày cả trước và sau tết, bến xe dự kiến đón hơn 780.000 hành khách và khoảng 30.000 lượt xe ra vào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.