Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Dòng người đông nghịt ở bến xe miền Tây

Phúc Kha
Phúc Kha
28/04/2023 19:06 GMT+7

Ra bến xe về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều người trẻ gọi đây là cuộc “hành xác” bởi cảnh kẹt xe, chen chúc đến khó thở.

Cuối giờ chiều 28.4, người trẻ ở TP.HCM bắt đầu đổ ra đường tìm đến các bến xe để về quê nghỉ lễ khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ùn tắc, bến xe quá tải.

Ghi nhận của chúng tôi, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Giỗ Tổ kéo dài 5 ngày từ 29.4 đến 3.5 nên từ chiều tối 28.4, tranh thủ kết thúc giờ làm cuối cùng trong tuần, hàng ngàn người tay xách, nách mang hành lý rời thành phố về quê nghỉ lễ. đi du lịch cùng bạn bè.

Mướt mồ hôi mua vé xe, nhích từng chút về miền Tây nghỉ lễ

Thời điểm 17giờ 30, các bạn trẻ đổ về bến xe miền Tây (Q.Bình Tân) khiến giao thông bến xe đông nghẹt người. Các dãy ghế bên trong sảnh chờ mua vé không còn chỗ trống. Nhiều người nằm, ngồi vạ vật trên nền nhà. Tại các quầy vé đi các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang… kẹt cứng người, xếp hàng rồng rắn, chen nhau mua vé.

Hàng ngàn người lo sợ đường kẹt, không mua được vé xe về quê nên đã tranh thủ đến sớm để mua vé xe. Tất cả, tạo nên một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Càng về tối lượng người đổ về bến xe miền Tây càng đông hơn gây áp lực giao thông nặng nề.

PHÚC KHA

Nhiều người trẻ vừa đeo ba lô vừa vác những thùng, bao đồ linh kỉnh, mồ hôi nhễ nhại chen chúc dòng người di chuyển vào bãi xe. Lượng khách đổ về mỗi lúc một đông khiến các không gian phòng chờ chật cứng.

Dòng người xếp hàng chờ mua vé xe. Sau khi có vé xe, họ xếp hàng chờ lên xe về nhà

PHÚC KHA

Nhiều bạn trẻ gửi xe máy ở bến xe miền Tây sau đó sẽ lựa chọn xe khách về nhà nghỉ lễ. Lượng xe máy gửi quá đông khiến bãi xe phải để bảng không nhận thêm xe gửi

PHÚC KHA

Ngồi chờ đợi mua vé xe về nhà ở Cà Mau, Lê Thị Huyền, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM than thở: “Bên trong bến xe trở nên quá tải khiến mình cảm thấy “nghẹt thở”. Ai cũng muốn nhanh chóng được trở về nhà hay đi du lịch hưởng một kỳ nghỉ thật trọn vẹn. Về quê nghỉ lễ thật gian nan. Tuy về quê vất vả nhưng về đến nhà thì mọi mệt mỏi trở nên tan biến”.

“Vừa tan ca làm là mình tranh thủ chạy ra bến xe về quê liền. Mình đi xe buýt từ Q.Gò Vấp qua đây mất gần tiếng rưỡi, quá sợ. Nhưng vì gia đình, có hành xác cỡ nào cũng phải cố gắng về quê thăm cha mẹ”, Nguyễn Phú Cường (24 tuổi), đang làm việc tại công ty Việt Thắng, Q.Tân Bình vừa vác thùng đồ trên vai vừa nói với mồ hôi nhễ nhại.

Đặt vé trước cả tháng để tránh chen chúc ở sân bay Tân Sơn Nhất dịp nghỉ lễ

Do chiều 28.4 không có tiết học ở trường nên Nguyễn Minh Khang, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM đã tranh thủ sắp xếp quần áo, vật dụng cá nhân sớm. Sau đó giờ học buổi trưa tại trường, nam sinh nhanh chóng trở về ký túc xá sắp xếp quần áo vào balô, đến trạm xe buýt đến bến xe miền Tây để về nhà. Minh Khang nói: “Về quê, mình sẽ được ăn những món mẹ nấu, gặp lại người thân sau nhiều tháng xa cách”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.