Nhân viên bảo tàng Đức đổi tranh giả với bản gốc để... mua hàng hiệu

02/10/2023 10:25 GMT+7

Theo Tòa án Munich (Đức), nhân viên bảo tàng người Đức đã đổi một bức tranh giả với bản gốc để mua sắm những món đồ xa xỉ, trong đó có một chiếc Rolls Royce và vô số đồng hồ đeo tay đắt tiền.

Người đàn ông 30 tuổi, vẫn chưa được nêu tên do luật riêng tư nghiêm ngặt của Đức, cũng bị kết tội ăn cắp 3 tác phẩm nghệ thuật khác, bên cạnh tội đánh tráo tranh. Anh ta tránh được án tù nhưng bị kết án 21 tháng tù treo và buộc phải trả lại cho bảo tàng hơn 64.000 USD.

Nhân viên bảo tàng Đức đổi tranh giả với bán gốc để mua hàng hiệu - Ảnh 1.

Bảo tàng Deutsches ở Munich nơi có 4 bức tranh bị một nhân viên đánh cắp và đem bán đấu giá

CNN

Phán quyết của tòa án ghi: "Anh ta nói rằng đã hành động mà không suy nghĩ và không còn gì để giải thích cho hành vi của mình".

Người đàn ông từng là nhân viên của Bảo tàng Deutsches ở Munich, làm việc trong bộ phận quản lý bộ sưu tập từ tháng 5.2016 đến tháng 4.2018.

Trong thời gian đó, anh ta đã đánh cắp bức Das Märchen vom Froschkönig (Truyện cổ tích Hoàng tử Ếch) của Franz von Stuck, thay thế bằng tranh giả và đem bản gốc ra bán đấu giá. Anh nói dối với nhà đấu giá ở Munich rằng bức tranh từng thuộc về ông bà mình. Sau đó, bức tranh gốc được bán cho một phòng trưng bày ở Thụy Sĩ với giá 74.000 USD và anh đã nhận được 52.000 USD tiền mặt, sau khi trừ phí đấu giá.

Gã đàn ông này cũng đánh cắp 3 bức tranh khác từ kho lưu trữ của Bảo tàng Deutsches và bán thành công 2 bức trong số đó là Die Weinprüfung (Thử rượu) của Eduard von Grützner và Zwei Mädchen beim Holzsammeln im Gebirge (Hai cô gái nhặt củi trên núi) của Franz von Defregger. Một tác phẩm được bán thông qua đấu giá và tác phẩm còn lại do nhà đấu giá mua trực tiếp, mang về cho anh ta thêm 12.184 USD.

Nhân viên bảo tàng Đức đổi tranh giả với bán gốc để mua hàng hiệu - Ảnh 2.

Bức Das Märchen vom Froschkönig (Truyện cổ tích Hoàng tử Ếch) của Franz von Stuck

CNN

Tòa án cho biết anh ta đã sử dụng số tiền này để trả nợ, thực hiện "lối sống xa hoa", đồng thời "lợi dụng cơ hội được tiếp cận các phòng chứa hiện vật và bán những tài sản văn hóa có giá trị để thỏa mãn mức sống cao cho bản thân".

Người đàn ông này cũng cố gắng bán đấu giá bức tranh đánh cắp khác là Dirndl của Franz von Defregger tại một nhà đấu giá khác ở Munich, nhưng sau cùng không bán được.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho CNN, nhà đấu giá Ketterer Kunst (đứng sau 3 vụ mua bán tranh thành công) cho biết "không thể xác định các tác phẩm là tài sản bị đánh cắp".

Người phát ngôn của nhà đấu giá thông tin thêm: "Chúng tôi rất tiếc khi các tác phẩm đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với cảnh sát ngay từ đầu và bàn giao mọi tài liệu để giải quyết vụ việc này".

Trong khi đó, đại diện Bảo tàng Deutsches nói với CNN rằng họ đang nỗ lực thu hồi các bức tranh. Người phát ngôn nói thêm rằng khu vực những tác phẩm bị đánh cắp "về cơ bản đã được đảm bảo an ninh đầy đủ" và bảo tàng đã tiến hành kiểm tra lý lịch đối với người đàn ông này. Vào thời điểm đó, anh ta không có tiền án tiền sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.