Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi không viết nhạc để bán, tôi sáng tác cho đỡ chóng chết!

Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi không viết nhạc để bán, tôi sáng tác cho đỡ chóng chết!

Di Yên: Biên tập; Thành Long: QP; Thanh Hải: Dựng; Cẩm Tú: TM
03/04/2023 22:09 GMT+7

Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết chính âm nhạc đã giúp ông vực dậy sau 30 lần trải qua xạ trị ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Xuất hiện tại buổi công bố đêm nhạc mang tên Nửa thế kỷ phiêu bạt, đánh dấu chặng đường hơn 50 năm sáng tác của mình, nhạc sĩ Trần Tiến đã trải lòng về những thăng trầm của cuộc đời mình, đặc biệt là giai đoạn mắc bệnh ung thư vòm họng.

Tác giả Mặt trời bé con cho biết, vòm họng là cái để ông kiếm tiền nuôi vợ con nhưng ông lại mắc ung thư và còn ở giai đoạn 4. Trong quá trình điều trị, nhạc sĩ chứng kiến những người bệnh như mình đã ra đi vì không chịu nổi sự hành hạ của những tia xạ. Xếp sau một người trẻ tầm 50 tuổi, không vợ, không con để đi vào phòng xạ trị, sau lần thứ 14, người đó đã ra đi trước mặt nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi không viết nhạc để bán, tôi sáng tác cho đỡ chóng chết! - Ảnh 1.

BTC

Cũng tại buổi chia sẻ, nhạc sĩ Trần Tiến khẳng định ông viết nhạc cho chính mình, không viết nhạc để bán, càng không phải để nổi tiếng.

Với đêm nhạc Nửa thế kỷ phiêu bạt, Trần Tiến vẫn sẽ hát như chàng trai trẻ ngày xưa và khẳng định đây chưa phải là đêm nhạc cuối cùng của mình. Tác giả Chị tôi cho rằng đời người nghệ sĩ chỉ chết bên cây đàn hay trên sân khấu, giống như cao bồi mất trên lưng ngựa chứ không mất trong nhà an dưỡng.

Đêm nhạc sẽ được chia thành 3 phần gồm Guitar (Câu chuyện về người lính, những phận người trong chiến tranh qua con mắt âm nhạc của chàng trai trẻ), Ngẫu hứng (Câu chuyện đời và tình yêu, những câu chuyện từ cuốn nhật ký của người đàn ông với trái tim yêu cuộc đời tha thiết) và Trắng đen (Những chiêm nghiệm của một cây đàn cũ, chứng kiến mọi thăng trầm của đời sống).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.