Nhà thơ Lê Thị Kim 'sâu thẳm tình đầy'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/10/2023 07:23 GMT+7

Chào mừng Ngày Phụ nữ VN 20.10, sáng qua tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm về cuộc đời và tác phẩm của nhà thơ Lê Thị Kim, với chủ đề "Sâu thẳm tình đầy", nhằm tôn vinh một tài hoa có nhiều đóng góp cho thi ca VN, trong đó gần 100 bài thơ của chị đã được phổ nhạc.

Nữ thi sĩ Lê Thị Kim được độc giả biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhất là bài thơ Đừng nhìn em như thế, với những câu dễ thuộc, dễ nhớ và rung động lòng người: "Đừng nhìn em như thế/Cháy lòng em còn gì/Sự nồng nàn của bể/Cuốn mất hồn em đi...".

Nhà thơ Lê Thị Kim “sâu thẳm tình đầy” - Ảnh 1.

Nhà thơ Lê Thị Kim (trái) tại buổi tọa đàm sáng 19.10

QUỲNH TRÂN

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân trìu mến gọi Lê Thị Kim là "một trái tim dịu dàng": "Một nhà thơ mà sự hiện diện của chị đối với đồng nghiệp và người yêu thơ, trước hết là từ những bài thơ chông chênh da diết, nhưng có lẽ không chỉ có thơ ca mà còn bởi chị có một trái tim dịu dàng của một người mẹ, một người tình. Nghĩa tình trong thơ, trong tranh và nghĩa tình nơi nhà thơ, họa sĩ Lê Thị Kim dành cho người thân, gia đình, bè bạn, cho cuộc đời, đặc biệt là những cảnh đời khó khăn cơ nhỡ... dường như mỗi ngày đầy thêm lên, ngay cả trong hoàn cảnh gieo neo đau ốm mà chị đang phải chống chọi để vượt qua".

Không chỉ là thi sĩ nổi tiếng, Lê Thị Kim còn là một họa sĩ tài hoa, gia tài tranh của chị trên dưới 500 bức với 2 lần được mời tham gia triển lãm tranh tại Mỹ. Tại VN, tranh của chị cũng trưng bày trong nhiều cuộc triển lãm, trong đó có triển lãm Âm thanh từ lồng ngực trái cùng con trai Nguyễn Trọng Hiếu, số tiền tranh bán được khoảng 200 triệu đồng được hai mẹ con dành làm từ thiện.

Nói về nữ thi sĩ tài hoa, nhà thơ Bùi Phan Thảo nhấn mạnh: "Thơ Lê Thị Kim luôn giữ nét đài các, giọng thơ nhẹ nhàng mà duyên dáng sau ngôn từ ngọt ngào. Thơ của chị luôn phảng phất nỗi buồn và nỗi buồn của Lê Thị Kim là do đời đem đến, không cần làm dáng vẫn nên thơ. Chính nét dịu dàng, sự đằm sâu cũng là một tố chất để nâng đỡ chị trong đời, trong thơ, để chị đầy bản lĩnh sống và luôn nhìn đời với đôi mắt trong veo như ngày thiếu nữ".

Dịp này, từ tiền bán sách và tranh, nhà thơ Lê Thị Kim dành 10 triệu đồng tặng các nhà văn lớn tuổi ốm đau, bệnh tật; và 20 triệu đồng trao cho Quỹ Mô tô học bổng của nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền để gửi tới những sinh viên, học sinh nghèo, hiếu học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.