Nguyễn Văn Chung: Từng khóc suốt đêm, mất ngủ triền miên sau ly hôn

03/07/2023 12:59 GMT+7

Nguyễn Văn Chung nói cuộc sống sau ly hôn là chất liệu để viết ca khúc Hôm nay anh rất mệt.

Nguyễn Văn Chung: Từng khóc suốt đêm, mất ngủ triền miên sau ly hôn - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung nghẹn ngào khi nhắc về những ngày cô độc sau ly hôn

BTC

Trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Văn Chung, Con đường mưa từng là ca khúc "gây bão" trên thị trường âm nhạc. Tham gia chương trình Khu vườn thanh âm, nam nhạc sĩ kể trước khi được Cao Thái Sơn thể hiện, bài hát được gửi cho một công ty khác. Đơn vị này đánh giá ca khúc không cao trào nên đòi Nguyễn Văn Chung giảm giá tiền từ 3 triệu đồng xuống 2 triệu đồng. Vì lời nhận xét không đúng với tâm huyết của mình, anh quyết định không bán.

Đến năm 2007, Nguyễn Văn Chung tình cờ gặp Cao Thái Sơn vừa vào TP.HCM lập nghiệp. Anh quyết định bán 3 ca khúc gồm Con đường mua, Pha lê tím, Tình yêu trở lại và góp phần đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần với khán giả. Nguyễn Văn Chung nói anh viết Con đường mưa trong lần đón bạn ở Long Xuyên lên chơi. “Tôi mặc áo mưa đến đón nhưng hai đứa lướt qua nhau chưa nhận ra vì lúc đó mới có dịp gặp. Tôi chỉ thấy một cô gái mặc váy trắng, rất xinh đứng trong mưa”, anh nhớ lại.

Nguyễn Văn Chung: Từng khóc suốt đêm, mất ngủ triền miên sau ly hôn - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ ca khúc Con đường mưa từng được mua với giá 2 triệu đồng song nam nhạc sĩ từ chối bán

BTC

Với Mùa đông không lạnh, Nguyễn Văn Chung thừa nhận nhiều người bất ngờ vì không nghĩ đây là ca khúc do anh sáng tác. Anh kể đây là bài hát thứ 2 trong sự nghiệp viết nhạc và từng bị chê dở nên anh đã để sang một bên.

Đến năm 2008, khi tên tuổi Nguyễn Văn Chung được chú ý, một người đã liên hệ hỏi mua ca khúc mới. “Tôi viết không kịp nên không có bài mới. Tôi nói chỉ còn ca khúc cũ. Khi nghe Mùa đông không lạnh, người ta lấy luôn chứ không cần nghe lời, vì tựa bài rất lạ", anh kể.

Nguyễn Văn Chung: Từng khóc suốt đêm, mất ngủ triền miên sau ly hôn - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Chung thừa nhận nhờ có âm nhạc mà cuộc sống của anh tươi sáng hơn

BTC

Nhắc đến Hôm nay anh rất mệt, Nguyễn Văn Chung thừa nhận bài hát ra đời sau khi anh đổ vỡ hôn nhân. Quãng thời gian đó, nhạc sĩ mất ngủ suốt mấy tháng trời vì trăn trở. Nam khách mời bộc bạch: “Tôi đến với âm nhạc vì thất tình. Đó là cái phao, giúp tôi trở nên tích cực hơn. Tôi viết bài này trong lúc buồn nhất, đó là năm 2020. Trong căn phòng của mình, tối nào tôi cũng khóc, cứ nằm xuống là nước mắt rơi. Tôi thấy mình cô độc, bơ vơ và nhiều gánh nặng quá. Những gì tôi đang có trong phút chốc bị mất hết”.

Lắng nghe lời tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Phương Thanh hài hước: “Em xứng đáng được con gái bỏ rơi. Nếu hạnh phúc quá thì em sẽ không sáng tác được, và khi em hạnh phúc sẽ làm mất đi cảm xúc của em”. Nghe vậy, nam nhạc sĩ cũng thừa nhận: “Khi tôi trải qua một chuyện gì đó rất buồn thì mới có cảm xúc để viết”.

Nguyễn Văn Chung: Tôi cô độc suốt 11 năm khi rẽ hướng viết nhạc thiếu nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.