Nguyện ước - Thơ của Linh Văn

05/03/2017 05:00 GMT+7

Ngày lặng gió ta đi bên nhau như say mùa ủ rượu rót lên trời thành nắng ta ủ tình yêu rót xuống mắt nhau thành hồ em ước tình là sen nở chếnh choáng trong men chiều mùa hạ

ừ thì tình là sen
tình đến và đi
sen nở rồi tàn
người mang cắm thành niềm vui kẻ khác
một ngày mặt trời đứng nhìn ta kinh ngạc
nắng đảo điên cháy cạn lòng hồ...

lại một mùa sen trắng như mơ
em ngắt từng búp cho vào chiếc bình gốm sứ
bỗng thấy tim mình rung theo hoa
giữa ngày lặng gió

em có biết anh đã ước tình không chỉ là sen
mà còn là bùn
nuôi hoa thở
để khi hoa ngắt khỏi hồ
ta không còn nhau nữa
bùn vẫn theo sen mỗi thớ đất nung bình?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.