0
Viết chuyện đàn ông nhưng để cho đàn bà đọc. Đàn bà thường chân thành hơn trong việc này, ít nhất họ coi đây như một thứ vũ khí phòng thân, càng thêm nhiều vũ khí càng có nhiều chiêu để triển khi cần.
5
Đó là cách nói nhại theo câu lan truyền trên mạng: "bán xăng cho phụ nữ là tội ác" do mấy gã đàn ông giễu trình độ điều khiển ô tô "vừa lái ô tô vừa run" của chị em. Câu giễu này thì quả không đúng vì đàn ông, hay phụ nữ đã nhậu thì không nên "đổ xăng" (lái xe).
1
Được tin: chị TRẦN THỊ CÚC PHƯƠNG, sinh năm 1965, phụ trách Phòng Văn nghệ Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng, là hiền nội của nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung, sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần lúc 16 giờ 25 ngày 8.1.2018 (nhằm ngày 22 tháng 11 Đinh Dậu), hưởng dương 54 tuổi;
10
Chuyện cổ tích này không có câu ngày xửa ngày xưa… như các chuyện cổ tích in trong sách giáo khoa, vì nó mới 30 năm, cái thời chúng tôi còn là “sinh viên trường Huế”.
7
Vì sao nhiều người mơ vào công chức? Thoạt đầu tôi nghĩ, có người có tư duy kinh tế, người có tư duy chính trị, nhưng càng ngẫm càng không phải, tất cả đều từ kinh tế mà ra. Vậy vào công chức làm sao làm kinh tế?
4
Thế nào là một người vợ tốt, vợ ngoan? Đó là đề tài thường xuyên được cánh mày râu nhắc đến trong các cuộc hội thảo bàn... nhậu.
5
Thời gian gần đây, báo chí và cộng đồng mạng xôn xao về chuyện gọi là “lò tiến sĩ” với những đề tài gây nhiều tranh cãi. Tiến sĩ thì “cao siêu” quá, tôi không dám bàn, nhưng thạc sĩ thì có vài chuyện tôi từng chứng kiến.
5
Đó là dân gian nói, nhưng những suy ngẫm trong bài này là của người viết. Vì là suy nghĩ cá nhân nên đôi khi hơi phiến diện huống chi chuyện tình yêu lại muôn hình vạn trạng.
3
Sáng 30.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia ngày hội Tết công nhân 2016 do Tổng LĐLĐ VN tổ chức tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) với hơn 3.000 công nhân các tỉnh tham gia.
5
Đây là câu chuyện hòa hợp, hòa giải nhìn từ phía tôi.
11
Đây là câu chuyện có thật. Đã 40 năm nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn có một cảm giác vừa đau đớn, vừa hạnh phúc. Đau đớn vì sự khốc liệt của chiến tranh và hạnh phúc vì tình đồng đội.
6
Không biết quẹt que diêm làm sao cho cháy cũng là việc bình thường. Nhưng khi người truyền nghề cố tình quẹt 3 que nhưng các em không chịu quan sát để học theo, đó là cái dở của sự đại khái.