Người tình nguyện kể chuyện Donbass sau một thập niên chưa ngơi tiếng súng

Người tình nguyện kể chuyện Donbass sau một thập niên chưa ngơi tiếng súng

Linh Trương
Linh Trương
13/12/2023 15:50 GMT+7

Trong bối cảnh sắp sửa kỷ niệm 10 năm xung đột nổ ra ở miền đông Ukraine, nhìn lại khoảng thời gian qua, tình nguyện viên cứu trợ Yevhen Tkachov cảm thấy bi quan về tương lai trước mắt.

Ở tuổi 54, ông Yevhen Tkachov, một tình nguyện viên cứu trợ, đã dành phần lớn cuộc đời mình để đi đến các vùng chiến sự trên thế giới và giúp đỡ những dân thường gặp khó khăn. Tuy nhiên, một thập niên trước, chiến sự đã nổ ra ngay tại quê nhà ông, vùng Donbass ở miền đông Ukraine - và kéo dài đến tận hôm nay.

Năm 2024 càng đến gần như một lời nhắc nhở đối với hàng triệu người dân ở miền đông Ukraine về cuộc xung đột đã kéo dài từ năm 2014, tức là rất lâu trước khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2 năm ngoái.

Ông Tkachov chia sẻ: "Tôi ở lại vì tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với người dân [ở Donbass]. Hiện tại, tôi nghĩ việc giúp đỡ người dân của mình là điều cần làm nhất".

Người đàn ông 54 tuổi hiện vẫn đang thực hiện công việc phân phát hàng cứu trợ quanh thị trấn nơi ông lớn lên.

Một thập kỷ chiến tranh, người dân miền Đông Ukraine thấy bi quan về tương lai - Ảnh 1.

Ông Yevhen Tkachov thực hiện công việc tình nguyện cho người dân ở quê hương Donbass

REUTERS

Từng là một thị trấn êm đềm rợp bóng cây, Chasiv Yar lại ở quá sát tiền tuyến, hậu quả là rất nhiều tòa nhà đã bị phá hủy, và tiếng bom đạn rền vang không trung.

Sau khi xảy ra cuộc chính biến ở Ukraine lật đổ tổng thống dân cử theo đường lối thân Nga Viktor Yanukovych, Moscow đã tiến hành sáp nhập Crimea vào năm 2014. Các lực lượng ly khai được Moscow hỗ trợ sau đó đã kiểm soát một số vùng đất ở miền đông Ukraine và tuyên bố thành lập "các nước cộng hòa nhân dân" ở khu vực Donetsk và Luhansk.

Ông Yevhen kể lại rằng khi xung đột nổ ra vào năm 2014, nhiều người đã nghi ngờ Ukraine và năng lực quân sự của nước này. Ông nói tất cả đã thay đổi vào tháng 2.2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Khi đó tôi rất ngạc nhiên trước sự thể hiện tinh thần yêu nước. Không phải là vì tôi chưa sẵn sàng, mà tôi chỉ không nghĩ rằng hàng nghìn người sẽ tham gia vào các đơn vị bảo vệ lãnh thổ", ông nói.

Tuy nhiên, ông thừa nhận sự lạc quan cũng đang dần tan biến. "Tôi đang cảm thấy bi quan, dù mới một năm trước tôi còn lạc quan, vì tôi thấy cái giá thực tế mà chúng ta phải trả. Và tôi tính giá trị của mỗi mét vuông đất giành lại được tương đương với hàng chục, hàng trăm hoặc hàng nghìn sinh mạng đã mất đi".

Theo thống kê từ Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hơn 14.000 quân nhân và dân thường đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine từ đầu tháng 4.2014 đến cuối năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.