Người tài xế, chiếc xe đỏ và những chuyến đi hiểm nguy ở Mariupol

01/05/2022 09:30 GMT+7

Anh Mykhailo Puryshev, 36 tuổi người Ukraine , từng điều hành một hộp đêm ở Mariupol, cho biết anh đã sơ tán hơn 200 người trong 6 chuyến đi nguy hiểm tới thành phố cảng đang bị vây hãm , bắn phá nặng nề.

Khi các lực lượng Nga siết chặt vòng vây tại Mariupol và bắn tên lửa vào thành phố này, anh Mykhailo Puryshev trong tháng 3 đã lái xe vào thành phố 6 lần để sơ tán người dân.

Bằng cách nào đó anh vẫn sống sót dù chiếc xe tải đỏ của suýt bị phá hủy. Người đàn ông Ukraine 36 tuổi, từng điều hành một hộp đêm trong thành phố, cho biết anh đã sơ tán tổng cộng hơn 200 người.

Tuần trước, Nga đã tuyên bố kiểm soát hầu hết thành phố cảng chiến lược của Ukraine sau những cuộc giao tranh dữ dội. Các chuyến đi do một cá nhân tự đứng ra tổ chức như của anh Puryshev đã mang đến niềm hy vọng cho những người dân còn kẹt lại, khi nhiều nỗ lực nhằm thiết lập các hành lang nhân đạo đều thất bại.

Ukraine cho biết khoảng 100.000 dân thường vẫn còn mắc kẹt ở Mariupol.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.